Gặp người phụ nữ nặng... 330kg

Ngựa Vằn, Theo 14:00 23/11/2011

Cô ấy hiện đang là người phụ nữ béo nhất thế giới.

Pauline Potter, 47 tuổi, sống ở Mỹ đã trở thành người phụ nữ béo nhất thế giới với cân nặng 330kg. Với cơ thể như vậy, cô không thể tự đi lại mà phải nhờ đến sự chăm sóc và giúp đỡ của con trai Dillion, 19 tuổi, nặng 115kg.


Cô Pauline nặng 330kg.

Trước đó, có hai phụ nữ khác là Susanne EmanDonna Simpson được cho là cạnh tranh danh hiệu "Người phụ nữ béo nhất thế giới". Guinness công nhận cô Simpson là "Bà mẹ béo nhất thế giới". Người phụ nữ này nặng khoảng 300kg và phải có đến 30 bác sĩ đỡ đẻ khi cô sinh con gái Jacqueline vào năm 2007. Còn Eman nặng hơn 300kg nhưng cân nặng của cô chưa được Tổ chức Guinness kiểm chứng. Với cân nặng là 330kg, cô Pauline đang giữ danh hiệu “Người phụ nữ béo nhất thế giới”.


Thân hình to lớn khiến cô đi lại khó khăn.

Cả gia đình cô Pauline đều béo phì. Có lúc bố cô nặng đến 272kg và mẹ nặng 181kg. Tuy nhiên, cô không muốn đổ lỗi tình trạng béo phì của mình là do di truyền. Pauline chia sẻ rằng, con trai cô ăn nhiều hơn nhưng lại ít cân hơn do cơ thể cô trao đổi chất chậm.


Cô Pauline và chồng là Alex.

Cách đây 3 năm, cô Pauline Potter ly dị chồng là Alex. Vào đầu năm nay, người chồng cũ đã tìm về với cô và họ bắt đầu lại cuộc sống vợ chồng như trước kia. Ông Alex chia sẻ: “Pauline không thể tự làm bất cứ việc gì, từ việc mặc quần áo cho đến đi toilet. Tôi muốn trở về làm chồng và chăm sóc cho cô ấy một lần nữa. Việc bỏ Pauline là sai lầm lớn nhất của cuộc đời tôi. Cũng chính vì việc này mà cô ấy tăng cân. Sau thời gian xa Pauline, tôi mới nhận ra mình vẫn rất yêu cô ấy.” Hiện, cuộc sống vợ chồng của cặp đôi này được khá nhiều báo chí quan tâm.


Cô Pauline từ bé đến lớn.

Tổ chức Guinness trước đây đã công nhận bà Rosalie Bradford là "Người phụ nữ béo nhất trong lịch sử" với cân nặng 544kg. Bà đã qua đời ở tuổi 63 tuổi vào năm 2006.


Cô và con trai.


Đám cưới của cô hồi năm 2005.


Cả hai mẹ con đều ăn nhiều.


Họ thường xuyên đi mua đồ ăn.