Dùng sừng để vớt lên bờ, tê giác vô tình xuyên thủng bụng ngựa vằn con

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 00:15 03/03/2015

Mặc dù trực tiếp chứng kiến thảm kịch cuộc giải cứu giữa tê giác và ngựa vằn nhưng điều đầu tiên mà nhiếp ảnh gia nghĩ đến đó là để tự nhiên đi theo quỹ đạo của nó.

Trong lúc đang dạo chơi trong khung cảnh thiên nhiên tại Khu bảo tồn Madike Game thuộc Nam Phi, anh Roel van Muiden, một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã và kiêm hướng dẫn viên du lịch đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng tê giác nỗ lực cứu ngựa con ra khỏi đầm lầy nhưng đáng tiếc sự giúp đỡ của người bạn khổng lồ đã vô tình trở thành "sát thủ" bất đắc dĩ giết chết ngựa con ngay sau đó ít phút.

Ngựa vằn con bị mắc kẹt dưới đầm lầy.

Vào thời điểm ngựa vằn con bị ngã xuống đầm lầy bùn, xung quang nó không có sự xuất hiện của ngựa mẹ và đồng loại ngoại trừ một chú tê giác đang đuổi theo vài con tê giác cái. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Địa lý châu Phi, anh Roel cho biết, ngựa vằn con có lẽ đã ở đó một khoảng thời gian.

Chứng kiến sự nỗ lực trong vô vọng và tiếng khóc của ngựa vằn con, chú tê giác đã bỏ qua niềm vui phù phiếm để chạy tới cứu giúp con vật nhỏ đáng thương. Chỉ trong chốc lát, tê giác đã dùng sừng nhấc bổng ngựa vằn con ra khỏi bùn lầy. Sau khi đặt nó xuống đất, tê giác bỏ đi.

Dường như cảm thấy không an tâm, tê giác quay trở lại bên ngựa vằn con để kiểm tra. Nhưng vô tình trong lúc dùng sừng để lật người ngựa vằn con, tê giác đã đâm thủng bụng nó dẫn tới tử vong. Cuối cùng, tê giác lại đặt ngựa vằn con xuống đất rồi bỏ đi.

Mặc dù trực tiếp chứng kiến thảm kịch không mong muốn nhưng điều đầu tiên mà anh Roel nghĩ đến đó là để tự nhiên đi theo quỹ đạo của tự nhiên. Trong quãng thời gian 10 năm làm hướng dẫn viên du lịch, có lẽ đây là trải nghiệm quý báu nhất mà anh từng bắt gặp.

Tê giác đực đã ngừng việc đuổi theo đàn tê giác cái để chạy tới cứu ngựa vằn con.

Nó dùng sừng để đưa ngựa vằn con lên bờ.

Nhưng chiếc sừng sắc nhọn đã vô tình trở thành hung khí giết chết ngựa vằn con.

(Nguồn: Daily Mail)