Đưa con gái đi khám mới biết cô bé chỉ còn 2 ngày để sống

, Theo Trí Thức Trẻ 12:49 26/03/2016

Hiện giờ, đối với gia đình anh Andy và chị Sammi, từng giây phút sống sót còn lại của cô bé Poppy Mai đều vô cùng quý giá.

Khi bé Poppy Mai - cô con gái đầu tiên chào đời, vợ chồng anh Andy và chị Sammi Barnard đã rất đỗi vui mừng và luôn mơ ước đến một ngày mình sẽ trở thành những ông bố, bà mẹ vợ tuyệt vời nhất thế gian. Thế nhưng, số phận lại thật biết trêu đùa con người khi bé gái đáng yêu mới chỉ 16 tháng tuổi này lại đột nhiên mắc phải một căn bệnh u não dạng hiếm. Đau lòng nhất là khi đưa tới bệnh viện để điều trị, đôi vợ chồng sống tại hạt Norfolk, Anh Quốc mới biết con gái bé bỏng của mình chỉ còn vỏn vẹn 2 ngày nữa để sống sót mà thôi.

Đưa con gái đi khám mới biết cô bé chỉ còn 2 ngày để sống - Ảnh 1.

Vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm nên khi Poppy Mai bỏ ăn và có hiện tượng lạ như táo bón, trướng bụng, mất thăng bằng... vào ngày 14/2, chị Sammi đã đưa con đi khám ngay lập tức. Bác sĩ gia đình của họ chẩn đoán cô bé mọc răng nên chỉ cho thuốc nhuận tràng điều trị.

Tình trạng sức khỏe của Poppy Mai không những không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn. Sau đó khoảng 10 ngày, bà mẹ 29 tuổi này mới phát hiện ra một khối u nhỏ ngay phía dưới lồng ngực của con gái. Kết quả chụp CT tại bệnh viện địa phương cho thấy, Poppy Mai có một khối u dạng que ác tính ở trong thận và phổi. Tiếp tục đến ngày 16/3, các bác sĩ lại phát hiện ra khối u trong não bộ của cô bé. Đến lúc này, vợ chồng chị Sammi mới biết cơ hội sống sót của con gái mình rất mong manh, cô bé chỉ còn khoảng 48 tiếng đồng hồ sống sót.

Tuy nhiên, nếu điều trị, Poppy Mai có thể sống sót thêm được vài tuần nữa nhưng xạ trị hóa học sẽ có tác dụng phụ đau đớn. Cuối cùng, đôi vợ chồng đã dũng cảm chọn cách đưa Poppy Mai về nhà để cho cô bé tận hưởng nốt những giây phút cuối cùng còn lại của cuộc đời một cách nhẹ nhàng.

Vợ chồng chị Sammi hy vọng câu chuyện thương tâm của gia đình mình sẽ nâng cao sự nhận thức của những ông bố, bà mẹ đang có con nhỏ về căn bệnh u não. Đồng thời họ cũng kêu gọi quyên góp lập ra quỹ từ thiện cho trẻ em mắc ung thư dạng hiếm.

Đưa con gái đi khám mới biết cô bé chỉ còn 2 ngày để sống - Ảnh 2.

 Bé Poppy Mai và bố.

Đưa con gái đi khám mới biết cô bé chỉ còn 2 ngày để sống - Ảnh 3.

 Nụ cười vẫn luôn nở trên môi cô bé mắc bệnh hiểm nghèo.

(Nguồn: Daily Mail)