Cụt cả tứ chi vẫn chinh phục được đỉnh núi cao

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 14:55 02/04/2013

Jamie Andrew chinh phục những đỉnh núi cao bằng đôi chân và tay giả của mình với lòng đam mê bất tận.

Ông Jamie Andrew, 43 tuổi là một nhà leo núi người Scotland. Niềm đam mê leo núi đã theo ông hơn nửa quãng đời. Năm 1999, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Andrew và các bạn đồng nghiệp đã bị mắc kẹt trong một trận bão tuyết lớn. Lúc cứu hộ đến thì mọi việc đã quá muộn, đồng nghiệp của ông đã không qua khỏi, còn ông may mắn hơn vẫn sống sót nhưng đó cũng là lúc ông nhận được tin dữ khi phải cắt bỏ cả tứ chi do hoại tử vì lạnh và giảm thân nhiệt.

Cụt cả tứ chi vẫn chinh phục được đỉnh núi cao 1
Jamie Andrew chinh phục đỉnh Ben Nevis, Anh khi chưa lắp tay mới

Nhưng không vì thế mà niềm đam mê trong ông bị dập tắt. Ông vẫn tiếp tục chinh phục những đỉnh núi cao để thỏa mãn ước mơ của đời mình. Nhìn đôi bàn tay và chân giả của ông, chúng ta không khỏi liên tưởng tới nhân vật sát thủ Freddy Krueger trong loạt phim "A nightmare on Elm Street".

Cụt cả tứ chi vẫn chinh phục được đỉnh núi cao 2
Với đôi tay đặc biệt này, ông hy vọng sẽ chinh phục thêm nhiều đỉnh núi mới

Cụt cả tứ chi vẫn chinh phục được đỉnh núi cao 3
Sát thủ trong mộng đáng sợ của Elm Street

Và sắp tới đây, ông bố của 3 đứa trẻ này vẫn sẽ tiếp tục chinh phục bức tường núi nhân tạo Excalibur cao 37cm ở Groningen, Hà Lan. Đây sẽ là một thử thách mới đối với nhà leo núi đầy nhiệt huyết này.

“Sẽ rất khó leo nếu không có đôi bàn tay của mình. Thử thách này có vẻ hơi đáng sợ.”, ông Andrew nói.

Cụt cả tứ chi vẫn chinh phục được đỉnh núi cao 4
Tháp Excalibur, Groningen, Hà Lan