Cực ngưỡng mộ chàng "siêu nhân" giữa đời thực

Thanh Sơn, Theo 00:00 09/08/2011

Thứ duy nhất mà Hayhurst trang bị cho mình trước những bất trắc chính là niềm “khao khát trở thành siêu nhân để giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”...

Ban ngày, Roger Hayhurst là một người làm vườn hiền lành, khi đêm buông xuống, trong bộ đồ giống như “người nhện” anh có mặt tại các điểm nóng trên đường phố để ổn định trật tự. "Hiệp sỹ đường phố" hay "người đàn ông tốt nhất thế giới" là cách mà người ta gọi Roger Hayhurst.


Người anh hùng thầm lặng trên đường phố. 

Như thường lệ mỗi tuần ít nhất 3 lần từ 9h tối đến 2h sáng, Roger Hayhurst, lại đi tuần trên các con phố Salford, thuộc Manchester, Anh, để làm nhiệm vụ duy trì hòa bình và ngăn chặn các hành vi xấu xảy ra trên phố. Các vụ việc phát sinh mà anh thường giải quyết có thể đến từ một người đàn ông vừa ngật ngưỡng bước ra khỏi quán rượu, một vụ đánh lộn, thậm chí từ các băng nhóm tội phạm...


  Người hùng và mẹ.

Trong bộ đồ màu xanh đen mang phong cách “người nhện”, thứ duy nhất mà Hayhurst trang bị cho mình trước những bất trắc đó chính là niềm “khao khát trở thành siêu nhân để giúp thể giới này trở nên tốt đẹp hơn”.


 Người hùng thầm lặng trở thành một hiện tượng trên mạng.

“Khi mọi người thấy tôi tiến lại gần, họ kinh ngạc không thốt lên lời. Tôi chỉ cố gắng giúp họ bình tĩnh trở lại. Sự xuất hiện của tôi khiến bầu không khí căng thẳng dịu bớt đi rất nhiều. Nếu tình hình không có gì tiến triển, tôi sẽ rút lui và trình báo sự việc cho cảnh sát”, anh cho biết.

Theo Hayhurst, những người tham gia vào các cuộc ẩu đả, hoặc gây rối trên phố dường như biết được mục đích của anh và “tỏ ra khá tử tế”. Một số người bạn của Hayhurst nghĩ rằng anh hơi lập dị nhưng tất cả những gì anh muốn làm là giúp mọi người trở nên thân thiện với nhau và “mang lại những điều tốt đẹp cho thế giới này”.

Ngoài ra, anh cũng tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện như phân phát quần áo và các bữa ăn miễn phí cho những người vô gia cư ở trung tâm thành phố Manchester.


 Vũ khí của Hayhurst chính là sự chân thành tuyệt đối.

Tuy có một chút lo lắng, nhưng mẹ của anh tin rằng: “Sự chân thành tuyệt đối chính là sự bảo vệ tốt nhất cho Hayhurst.”

Câu chuyện này làm chúng ta liên tưởng đến Watchman người hùng được xem là khắc tinh của bọn tội phạm tại thành phố Milwaukee, Mỹ Mặc dù không có siêu năng lực như siêu nhân, nhưng Watchman thích xem mình là siêu anh hùng. Anh đeo mặt nạ, không để lại danh tính để gia đình của mình không gặp phải bất cứ sự cố nào trong thời gian anh tiến hành các hoạt động chống tội phạm. Thay vì những loại vũ khí tối tân, anh chỉ sử dụng một chiếc điện thoại - để có thể báo cáo với cơ quan chức năng về các hoạt động tội ác mà anh bắt gặp.

Còn bây giờ chúng mình cùng xem clip về người anh Hayhurst nhé!