Cụ ông uống xăng như… nước lọc

Ngựa Vằn, Theo 00:01 15/07/2011

Khi nào thích ông có thể uống hết một can xăng 3 lít trong vòng 3,4 ngày...

Ông Chen Jejun, 71 tuổi, sống một mình tại một ngôi làng ở Nam Châu, Trung Quốc, đã uống tới 1,5 tấn xăng vào người trong suốt 42 năm qua. Ông Chen tin rằng uống xăng như vậy có thể chữa được bệnh ho, vì thế tháng nào ông uống khoảng 3 đến 3,5 lít xăng, ông thường mua xăng ở một trạm xăng trên đồi, gần nhà ông.


Ông Chen Jejun, 71 tuổi, đã uống 1,5 tấn xăng vào người trong suốt 42 năm qua.

Mặc dù đã 71 tuổi nhưng ông Chen rất minh mẫn, ông có dáng người nhỏ nhắn, gầy gò và cao khoảng 1,5m. Ông Chen nghiện uống xăng như người khác nghiện uống rượu hay uống bia vậy. Thậm chí khi nào thích ông có thể uống hết một can xăng 3 lít trong vòng 3 đến 4 ngày.


Ông Chen và cuộc sống hàng ngày.

Ông Chen bắt đầu uống xăng từ năm 1969, khi đó ông bị ốm nặng và ho dữ dội, ông thường xuyên cảm thấy khó thở và cơ thể như không còn sức lực. Mặc dù đã đi khám chữa và uống thuốc nhưng căn bệnh của ông vẫn không khỏi hẳn. Một phần vì không có tiền nên ông cũng không tới bệnh viện lớn để khám.


Các bác sĩ cho rằng ông Chen có thể bị mắc bệnh dạ dày nếu uống quá nhiều xăng.

Khi đó có người trong làng khuyên ông rằng uống xăng thì sẽ khỏi bệnh, ông nghe theo và lấy xăng ra uống, ban đầu do không chịu được mùi xăng nên sau khi uống hết 1 cốc thì ông phải lên giường nằm nghỉ. Điều bất ngờ là sau khi tỉnh dậy ông cảm thấy bệnh đã đỡ hơn nhiều. Kể từ đó, ngày nào ông cũng uống xăng.


Uống xăng không hề có tác dụng trị bệnh.

Các bác sĩ cho rằng ông Chen có thể bị mắc bệnh dạ dày nếu uống quá nhiều xăng. Việc uống được nhiều xăng như vậy chứng tỏ rằng ông cơ thể ông có khả năng chịu đựng rất đặc biệt, tuy nhiên các bác sĩ cho rằng uống xăng không hề có tác dụng trị bệnh.

Đừng ai học tập cách chữa bệnh kinh dị như của ông Chen nhé!