Cô gái trẻ phát khổ với làn da tự "bốc cháy" đến bỏng rát của mình

Ngọc Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 30/12/2015

Vì không may mắc phải hội chứng Renauld kỳ quái nên Samara Rose Ingraffia lúc nào cũng thấy nóng rát khắp cơ thể, giống như bị bỏng cấp độ 2.

Chỉ cần thời tiết oi nóng chút thôi, chúng ta đã phải nhăn mặt khó chịu. Nhưng với người mắc phải căn bệnh lạ như cô gái 25 tuổi có tên Samara Rose Ingraffia đến từ Grand Rapids, bang Michigan, Mỹ thì ngồi không cũng cảm thấy nóng rát đến phát khóc.

 Chân dung cô gái trẻ Samara Rose Ingraffia, người mắc phải căn bệnh kì lạ.

Ngày trước, Samara vốn là một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống với mái tóc đen nhánh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô mắc phải Hội chứng Erythromelalgia hay còn gọi là đau đỏ chi và bệnh Renauld di truyền từ bố. Cô luôn thấy như bị hành hạ, toàn thân nóng hừng hực hệt như bị lửa thiêu đốt.

Cô bạn trẻ cũng không thể tiếp xúc với môi trường có nhiệt độ cao hơn 17 độ C. Việc tới trường đi học vì thế cũng trở thành điều không tưởng bởi độ nóng trong lớp sẽ khiến Samara bị đau đớn không ngừng.

Để chấm dứt chuỗi ngày chung sống khổ đau với căn bệnh quái ác này, cô gái 25 tuổi cùng gia đình đã đi gặp hơn 100 bác sĩ nhưng đều phải ra về tay trắng. Do có tính chất đặc biệt phức tạp nên Renauld rất khó để có thể trị khỏi hoàn toàn. Hiện những bệnh nhân mắc phải bệnh này chỉ có thể hy vọng vào liệu pháp tế bào gốc ở Nhật với chi phí ngót nghét 60.000 USD (khoảng 1,2 tỷ VND).

 Samara xinh đẹp, tràn đầy sức sống của trước kia.

 Khuôn mặt đỏ bừng, bỏng rát.

 Cô không thể ở những nơi có nhiệt độ cao hơn 17 độ C.

 Đôi tay bỏng rát của cô gái trẻ.

(Nguồn: Daily Mail)