Chuyện tình chàng tí hon và nàng tật nguyền

Ngựa Vằn (Theo PL), Theo 10:10 04/11/2010

Với tình yêu thì không gì là không thể... <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Anh Dong Zhijun, 24 tuổi người Liêu Ninh, Trung Quốc bị mắc bệnh từ khi sinh nên anh chỉ cao có 80cm, vì thế anh có tên là “chàng tí hon”. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn luôn mong muốn trở thành người có ích cho xã hội, thế nên anh đã cố gắng học máy tính và đã trở thành thư ký cho 1 công ty về dịch vụ thông tin.


Tình yêu của chàng lùn và cô nàng tật nguyền.

Còn cô Yuan Wanyu, 21 tuổi sống ở Quảng Đông, Trung Quốc. Cô Wanyu bị bỏng từ khi mới 1 tuổi và mất hết ngón tay ở tay trái, khuôn mặt biến dạng và suốt 20 năm mắt cô không thể nhắm được. Điều này khiến cô không thể đi học hay đi làm.


2 người luôn sát cánh bên nhau.

Đến năm 2009, cô đã tìm được 1 người bạn trên website tuyển dụng cho người tàn tật, và người đó chính là anh Zhijun, do có sự đồng cảm về hoàn cảnh nên cả 2 đã thấy thương mến nhau.


Wanyu chia sẻ: “Anh ấy là 1 người đàn ông tốt.” còn Zhijun thì nói ràng: “Tôi yêu cô ấy bằng cả trái tim.” Wanyu đã chuyển đến sống cùng nhà với Zhijun. Anh Zhijun đã dùng hết tiền của mình để đưa Wanyu đi chữa mắt.


Đút cho nhau ăn nè.

Bệnh viện nơi cô Wanyu chữa bệnh đã giảm 15.000 USD tiền phẫu thuật vì cảm động trước câu chuyện này. Hiện cô Wanyu đã có thể nhắm mắt được và khuôn mặt cũng đỡ hơn rất nhiều. Anh Zhijun nói rằng với anh thì Wanyu là người phụ nữ đẹp nhất thế giới và dù có chuyện gì đi chăng nữa anh vẫn sẽ ở bên cô ấy.

Đây thực sự là 1 câu chuyện tình yêu đẹp và cảm động. Trong tình yêu thì không gì là không thể đúng không?




Cốc nước tình yêu.




Câu chuyện cảm động đã làm xúc động nhiều người.