Chú mèo quá béo phải chơi đuổi bắt với cún con để giảm cân

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 13:54 06/12/2014

Dấu hiệu đáng mừng là sau 3 tháng vận động cùng với chú cún con Dennis, chú mèo Ulric đã giảm được gần 1kg. Số cân nặng này thậm chí còn nhiều hơn trọng lượng mà Ulric giảm được trong vòng 16 tháng ăn kiêng.

Sở hữu cân nặng ngang với đứa trẻ 3 tuổi, chú mèo béo có tên Ulric, sống tại thị trấn Dorchester, hạt Dorset, Anh Quốc hiện đang là chủ nhân của danh hiệu "Chú mèo béo nhất nước Anh". Mặc dù được luyện tập suốt 1 năm qua nhưng dường như cân nặng của Ulric vẫn không có biến chuyển đáng kể.

Chú mèo Ulric chơi đùa với cún con Dennis.

Chú mèo quá béo phải chơi đuổi bắt với cún con để giảm cân 1
Bà Jan bế Ulric - chú mèo nặng 13,6kg trên tay.

Chú mèo quá béo phải chơi đuổi bắt với cún con để giảm cân 2
Chú mèo này hiện đang là chú mèo béo nhất nước Anh.

Sau quá trình giảm cân thất bại, chủ nhân của chú mèo rừng Na-uy 7 tuổi này đã phải mua một chú chó nhỏ 5 tháng tuổi về với hy vọng trò chơi đuổi bắt giữa hai con vật sẽ giúp Ulric giảm cân. Bà Jan, 69 tuổi cho biết, kể từ khi có sự xuất hiện của chú chó Dennis, Ulric đã thích chạy quanh vườn, điều mà trước kia nó chưa bao giờ từng làm. Ngoài ra, chúng còn thường xuyên vật lộn nhau ngoài vườn. Thói quen đó đã giúp Ulric ngày một năng động hơn.

Chú mèo quá béo phải chơi đuổi bắt với cún con để giảm cân 3
Dennis đã giúp Ulric giảm cân sau 3 tháng chơi trò đuổi bắt trong vườn nhà.

Dấu hiệu đáng mừng là sau 3 tháng vận động cùng với Dennis, Ulric đã giảm được gần 1kg. Số cân nặng này thậm chí còn nhiều hơn trọng lượng mà Ulric giảm được trong vòng 16 tháng ăn kiêng.

Chú mèo quá béo phải chơi đuổi bắt với cún con để giảm cân 4
Ulric rất thích chơi đùa với Dennis.

Trước kia, khẩu phần ăn của Ulric chỉ có thức ăn khô và nước nhưng nó vẫn cứ tăng cân không thể ngừng lại. Chỉ tới khi, cân nặng của nó đạt tới đỉnh điểm là 13,6kg, bà Jan mới bắt đầu cảm thấy ái ngại mà nghĩ tới chuyện giảm cân cho Ulric.

Theo nhận xét của bà Jan, Ulric là một chú mèo đáng yêu nhưng lại rất háu ăn và lười biếng. Cả ngày nó chỉ nằm dài mà không muốn đi lại. Ngay cả khi được bà Jan dẫn đi dạo, nó còn tỏ thái độ không muốn bước.

(Nguồn: Daily Mail)