Chú mèo đầu tiên ở Việt Nam đi xe lăn

Ngựa Vằn, Theo 00:00 07/03/2011

Chú mèo này bị bỏ rơi và được mọi người quyên góp ủng hộ mua xe lăn cho nó.

Mới đây, tại một diễn đàn dành cho những bạn yêu động vật (yeudongvat.org) và fanpage của hội những bạn yêu mèo có một câu chuyện rất ý nghĩa về một chú mèo được lắp xe lăn. Chú mèo tội nghiệp này tên là Lucky, mèo Lucky được 2 bạn của diễn đàn phát hiện khi bé mèo này đang cố lết đến trước nhà của 2 bạn ấy. Lúc đó, bé mèo Lucky đang ở trong tình trạng gãy cột sống, liệt 2 chân sau và chỉ có thể đi được bằng cách lết 2 chân trước.


Bé mèo Lucky tội nghiệp khi mới được đưa về.


2 chân sau của Lucky bị liệt...

Nghe nói rằng trước bé mèo đáng thương này đã bị người ta đuổi đánh, đập vào sống lưng rồi sau đó mang vứt ra xa để nó không thể quay về được nữa. Bé mèo này được các bạn đặt tên là Lucky với hy vọng và mong muốn bé mèo sẽ may mắn và được một người chút tốt, sẵn sàng yêu thương nó. Lucky vốn là một bé mèo tam thể, giống cái và mới được khoảng gần 1 năm tuổi.


Lucky khi được đi xe lăn.

Bạn Vi Thảo Nguyên – 1 thành viên trong diễn đàn – là người đã đứng lên kêu gọi các thành viên của diễn đàn, fanpage ủng hộ bé mèo tội nghiệp này. Có lẽ một số người không còn thấy xa lạ với Nguyên bởi cô bạn này từng được báo chí đưa tin với cái tên "Thiên sứ của chó mèo bị bỏ rơi." Bản thân Nguyên cũng đã rất nhiều lần nhận nuôi và cứu giúp những con chó mèo bị bỏ rơi.


Thông tin về việc kêu gọi mọi người quyên góp để mua xe lăn cho Lucky.

Bạn Nguyên đã đăng thông tin kèm hình ảnh của Lucky lên diễn đàn và kêu gọi mọi người ủng hộ, đóng góp. Đã có rất nhiều người cảm thấy thương xót cho chú mèo Lucky và không ngần ngại đóng góp tiền với hy vọng Lucky sẽ có thể đi lại dễ dàng hơn.


Chiếc xe lăn khi được đem về Việt Nam.


Lucky đang thử xe.

Chiếc xe lăn mà Lucky sử dụng không có tại Việt Nam vì thế mà các bạn trong diễn đàn đã phải nhờ đến sự trợ giúp của một tổ chức bảo vệ động vật ở Mỹ. Chiếc xe lăn này có giá 300USD (tương đương 6.300.000đ), tuy nhiên các bạn ở diễn đàn đã đặt mua tới 2 cái, 1 chiếc cho Lucky và 1 chiếc dành cho chú mèo tên là Moon. Moon là chú mèo mà bạn Nguyên tìm được ở gần nhà nửa năm về trước, hiện bé mèo này đang sống với chủ mới ở Gò Vấp, TP HCM.


Thành viên của diễn đàn tận tay ráp xe cho Lucky.

Vì thế mà tổng số tiền các bạn phải bỏ ra lên tới 600 USD (tương đương 12.600.000đ). Số tiền mà các bạn quyên góp được là 3 triệu VNĐ, còn lại là do tổ chức ở bên Mỹ hỗ trợ.
 
Clip bé mèo Lucky đi xe lăn.

Để có thể đặt mua chiếc xe lăn phù hợp với các bé mèo các bạn í đã phải đo 8 vòng theo yêu cầu của từng bé mèo kèm theo hình ảnh của mèo để nhà sản xuất có thể lắp ráp chiếc xe lăn phù hợp nhất. Chiếc xe lăn trông vững chắc là thế nhưng lại chỉ nặng có 700g. Sau khi công ty sản xuất xong chiếc xe lăn họ chuyển qua người đại diện của tổ chức ở Mỹ. Tổ chức này lại tiếp tục gửi cho một thành viên trong diễn đàn đang định cư ở Mỹ và bạn này đã mang 2 chiếc xe về trong dịp về Việt Nam.


Hành động của các bạn trong diễn đàn này thật đáng ngưỡng mộ phải không các bạn, không phải ai cũng sẵn sàng làm mọi điều để có thể cứu giúp những chú mèo, bởi mèo hay bất cứ loài động vật nào khác cũng đều đáng được đối xử như nhau. Thông qua đây, hy vọng rất mọi người sẽ có nhận thức rõ ràng hơn về quyền được sống và được yêu thương của động vật. Bạn Nguyên chia sẻ: “Chiếc xe lăn dành tặng cho Lucky chỉ đơn giản là món quà bù đắp cho những bất hạnh và đau đớn mà Lucky đã phải trải qua do sự tàn nhẫn của một số người.”


Với sự giúp đỡ của mọi người, hiện tại Lucky đã khỏe hơn rất nhiều, cơ thể mập mạp hơn, sức khỏe tốt và rất ngoan ngoãn, hiện tại bé Lucky đã được người chủ mới rất yêu thương và đặt tên là Happy, với mong muốn bé mèo sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Chúng mình cùng chúc cho bé mèo đáng yêu này ngày càng khỏe mạnh và có 1 cuộc sống thật hạnh phúc đúng như cái tên Happy nhé.


Chủ mới của Lucky nè.