Chú chim cánh cụt cô đơn nhất thế giới một mình đi tìm đồng đội

, Theo Trí Thức Trẻ 14:33 16/03/2016

Sau khi bị lạc mất bầy đàn, chú chim cánh cụt này đã dũng cảm một mình đi bộ trên đất liền để tìm đường quay về nơi sinh sống.

Trong suốt cuộc đời, ai có lẽ cũng sẽ phải trải qua quãng thời gian cô đơn. Nhưng cho dù cảm giác ấy có khó chịu đến đâu, bạn hãy cứ mạnh mẽ như chú chim cánh cụt một mình đi bộ giữa con đường hoang vắng ở khu Teal Inlet, đảo Đông Falkland nhé!

Chú chim cánh cụt cô đơn nhất thế giới một mình đi tìm đồng đội - Ảnh 1.

Chú chim cánh cụt cô đơn giữa con đường vắng.

Bị lạc lối giữa tuyến đường nối giữa Teal Inlet và nơi sinh sống của bầy chim cánh cụt hoàng đế gần đó, chú chim lạc đàn đã tìm mọi cách để quay trở về với quê hương. Không quản ngại đường xa, nó vừa lững thững, vừa cố bắt chuyến xe nào đó đi quá giang.

Người bắt gặp chú chim cánh cụt dũng cảm này là ông Paul Chapman, 56 tuổi. Ông Paul cho biết trong lúc cùng vợ đi câu cá, ông đã bắt gặp nó leo qua hàng rào để tiến tới con đường cái.

Đối với ông Paul, đây là cảnh tượng khá kỳ lạ bởi ông không nghĩ chim cánh cụt lại có thể lạc đến tận vùng đất liền xa xôi này. Thậm chí, khi gặp người, nó cũng không tỏ ra sợ hãi hay bối rối mà cứ thế tiếp tục hành trình trở về quê hương của mình mà thôi.

Chú chim cánh cụt cô đơn nhất thế giới một mình đi tìm đồng đội - Ảnh 2.

Đây đúng là chú chim cánh cụt cô đơn nhất thế giới.

Chú chim cánh cụt cô đơn nhất thế giới một mình đi tìm đồng đội - Ảnh 3.

Kẻ lạc đường dường như không mấy quan tâm tới sự xuất hiện của ông Paul.

Chú chim cánh cụt cô đơn nhất thế giới một mình đi tìm đồng đội - Ảnh 4.

Nó còn biết leo qua hàng rào để đến được đường cái.

Chú chim cánh cụt cô đơn nhất thế giới một mình đi tìm đồng đội - Ảnh 5.

Xe cộ vẫn qua lại, chú chim lạc đàn vẫn cứ độc bước.

(Nguồn: Daily Mail)