Sau đây là những ngọn thác rộng lớn, kỳ vĩ và có cảnh thiên nhiên bao quanh nó đẹp nhất thế giới:
Thác VictoriaThác
Victoria hoặc
Mosi-oa-Tunya tọa lạc ở sông
Zambezi, trên biên giới giữa
Zambia và
Zimbabwe ở phía nam
Châu Phi, rộng khoảng 1,7km và cao 128m. Những thác này có cảnh tượng phi thường do có vực thẳm là vết nứt mà thác đổ vào.
David Livingstone, một nhà thám hiểm người
Scotland đã thăm thác này năm 1855 và đặt lại tên thác nước theo tên
Nữ hoàng Victoria của
Vương quốc Anh dù tên của nó là
Mosi-oa-Tunya. Các thác nước này là một phần của 2 vườn quốc gia, Vườn quốc gia
Mosi-oa-Tunya ở
Zambia và Vườn quốc gia thác nước
Victoria ở
Zimbabwe, và là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở
Châu Phi. Thác này cũng là di sản thế giới được
UNESCO công nhận.
Thác
Victoria là một trong Bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới.
David Livingstone, nhà thám hiểm người
Scotland được cho là người
Châu Âu đầu tiên nhìn thấy Thác
Victoria và đây là cái tên được sử dụng tại
Zimbabwe.
Tên cũ của người bản xứ
Mosi-oa-Tunya là tên được dùng chính thức tại
Zambia. Danh sách di sản thế giới công nhận cả hai cái tên. Tuy thực tế không phải là thác cao nhất cũng không phải thác lớn nhất thế giới, song nó vẫn được cho là lớn nhất. Tuyên bố này dựa trên chiều rộng 1.708m và chiều cao 108m, hình thành nên tấm nước rơi xuống lớn nhất thế giới. Tốc độ dòng chảy tối đa của thác so sánh được với tốc độ của nhiều thác nước lớn khác.
Thác NiagaraThác
Niagara là thác nước ở sông
Niagra tại Bắc Mỹ, nằm ở đường biên giới của
Hoa Kỳ và
Canada. Thác
Niagra bao gồm 3 thác riêng biệt: thác
Horseshoe (Canada) (đôi lúc gọi là thác
Canada), thác
Mỹ và một thác nhỏ hơn gần đó là thác
Bridal Veil.
Dù không cao nhưng các thác
Niagra rất rộng. Với hơn 168.000m³ nước rơi xuống mỗi phút vào thời điểm nhiều nhất, và trung bình gần 110.000m³ mỗi phút, đây là thác nước mạnh nhất ở Bắc
Mỹ. Thác
Niagara tọa lạc khoảng 20 phút đi từ thành phố
Buffalo của
Hoa Kỳ và
Toronto của
Canada.Các thác
Niagra nổi tiếng vì vẻ đẹp và nguồn giá trị cho thủy điện và một dự án gây thách thức cho bảo vệ môi trường. Là một địa điểm du lịch nổi tiếng một thế kỷ, kỳ quan thiên nhiên này nằm giữa hai thành phố kết nghĩa
Niagara Falls, Ontario và
Niagara Falls, New York.Thác
Niagara gồm Thác
Móng Ngựa (Horseshoe Falls - thuộc
Canada) và Thác
Mỹ. Thác
Horseshoe Falls cao khoảng 53m. Chiều cao thác
Mỹ thay đổi từ 70-100 feet (21m) do khối đá lớn nằm dưới chân thác. Thác
Horseshoe Falls rộng khoảng 792m, còn Thác
Mỹ American Falls rộng 323m. Thể tích nước của thác vào mùa nước lớn có thể đạt tới 5.720m³/s. Suốt mùa hè, mỗi giây khoảng 2.832m³ nước chảy qua thác, trong đó tới 90% là qua thác
Horseshoe Falls.Thác Thiên thầnThác
Thiên thần (tên bản địa là
Kerepakupai merú) là thác nước rơi tự do cao nhất thế giới với độ cao 979m và dốc thẳng đứng 807m. Nó nằm trong Công viên quốc gia
Canaima thuộc vùng
Sabana của bang
Bolivar, Venezuela. Với độ cao gần 1000m, dòng nước chảy từ ngọn thác trông vô cùng tuyệt diệu vì trước khi "tiếp đất", làn nước bị những cơn gió mạnh đẩy đi và biến thành màn sương mù.
Thác nước ăn liền với sông
Kerep (hay thường được gọi là
Rio Gauya). Con sông này chảy vào sông
Churun - một nhánh của sông lớn
Carrao. Theo tiếng bản địa thì
"Kerepakupai merú" có nghĩa là "thác nước của nơi sâu nhất". Thỉnh thoảng có người nhầm Thác
Thiên thần là
Churun-meru. Đó là tên của một thác nước khác trong công viên quốc gia
Canaima. Churun theo tiếng
Pemon có nghĩa là "sấm sét".
Năm 1912, nhà thám hiểm người
Venezuela - Ernesto Sanchez La Cruz đã tìm thấy những thác này nhưng ông không công bố phát hiện của mình. Thế giới cũng không biết đến chúng cho tới khi
James Crawford Angel - một phi công
Mỹ bay qua vùng đất này vào ngày 13/11/1933 trong chuyến tìm kiếm một lớp quặng giá trị.
Thác Kaieteur Nằm ở nước
Guyana. Từ trên đỉnh thác, người ta có thể cảm nhận được sức mạnh dữ dội của con thác. Nhưng khi rơi xuống, vận tốc của
Kaieteur giảm xuống cho đến khi chạm xuống mặt nước thì trở thành những làn bọt trắng xóa một vùng.
Nếu như có cơ hội đến đây, các bạn chớ quên mang theo máy ảnh hay camera để quay lại những cảnh tượng tuyệt đẹp và hùng vĩ.
Thác Jog Được tìm thấy tại bang
Karnataka, một bang lắm thác ghềnh phía tây nam
Ấn Độ, thác
Jog với độ cao gần 253m là một trong những thác nước thẳng cao nhất ở đất nước này.
Năm 2007, những trận mưa lớn đã buộc chính quyền phải xả thêm lượng nước từ Đập
Lingamakki ở thượng nguồn sông
Sharavathi tạo thành một quang cảnh thác
Jog ngoạn mục nhất đến tận bây giờ. Tuy nhiên không may là nhiều làng mạc và mùa màng ở phía hạ nguồn đã bị lũ quét trong thời điểm đó.
Thác Gocta Thác
Gocta hoặc
Catarata del Gocta nằm ở
Peru. Gocta có hai dòng chảy từ trên đỉnh núi xuống. Đây là thác nước cao thứ 5 trên thế giới. Nó cũng được cho là phát hiện của thế kỷ và bắt đầu nổi tiếng thế giới từ năm 2005 nhờ sự có mặt của nhóm các nhà thám hiểm người
Đức đứng đầu là
Stefan Ziemendorffa. Họ là những chuyên gia đầu tiên tiến hành đo chiều cao của thác nước này.
Đây là một trong những thác nước được tìm thấy sớm nhất trên thế giới. Nó chính thức được chính phủ
Peru công nhận là thác nước đẹp nhất vào năm 2002. Chỉ ngắm nhìn qua ảnh khó ai có thể nhận ra rằng con thác này có chiều cao là 2,500 feet (khoảng 800m).
Thác Yosemite Tại công viên quốc gia
Yosemite có hơn 10 thác nước rất đẹp, cao nhất và nổi tiếng nhất phải kể đến Thác
Yosemite, được xếp hạng 6 trên thế giới.
Thác
Yosemite là một thác nước cao nhất vùng Bắc Mỹ, tức là
Hoa Kỳ và
Canada. Thác này nằm ở công viên quốc gia
Yosemite, di sản thế giới từ năm 1984. Thác cao khoảng 739m. Nhìn từ xa, thác có vẻ như có hai phần, nhưng thật ra thác được chia thành 3 đoạn, đoạn trên cao khoảng 436m, đoạn giữa cao khoảng 205m, và đoạn cuối cao khoảng 97m.
Thác
Yosemite là một điểm đến thu hút nhiều khách du lịch yêu thích sự khám phá. Thác
Yosemite không có độ cao lớn như
Victoria nhưng
Yosemite lại được thiên nhiên ưu đãi cho một vị trí vô cùng hoàn mỹ. Xung quanh là những dãy núi khổng lồ nằm sừng sững. Cuộc sống hoang dã nơi đây dường như phát triển khá tốt.
Thác Sutherland Thác
Sutherland là thác nước nổi tiếng của
New Zealand. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận hơi thở của thiên nhiên, của gió, của nước, một nơi chỉ có con người và thiên nhiên. Không có tiếng ồn ào của xe cộ, âm thanh náo nhiệt của những con phố tấp nập mà chỉ có tiếng nước chảy. Thật là một khung cảnh đẹp đến khó tả. Thác nước này chia làm 3 phần và có độ cao là 660m.
Người dân bản địa của
New Zealand gọi Thác
Sutherland là
Te Tautea, hoặc những đám bọt trắng. Có thể đi bộ trực tiếp qua thác
Sutherland, ở đây, lực nước cực mạnh khiến du khách cảm thấy như mỗi cơn gió đều mang hơi ẩm ướt, tầm nhìn giảm vì không khí lấp đầy bởi sương mờ và tiếng ồn ào của thác lũ có thể át bất kỳ tiếng động nào diễn ra trong khu vực này.
Thác Iguza Thác
Iguza là điểm đến hấp dẫn thu hút được nhiều du khách trên thế giới. Chỉ có độ cao chưa tới 100m nhưng vận tốc đạt được của thác khi đổ xuống là 61,660 cubic feet/ 1 giây. Cho nên
Iguazu vẫn được đưa vào danh sách 1 trong 10 thác nước đẹp nhất trên thế giới. Ngoài ra
, Iguaza chính là đường biên giới giữa hai nước
Argentina và
Brazil.Ẩn mình trong một khu rừng mưa tươi tốt nhất ở Nam Mỹ, với vẻ đẹp mê hoặc của phong cảnh thiên nhiên tươi mát, thác
Iguazu gợi lên một cảm giác ngạc nhiên cho du khách bởi họ như lạc vào một thế giới huyền ảo chỉ có trong cổ tích.
Trong thực tế chuỗi thác Iguazu là sản phẩm của một vụ núi lửa phun trào để lại một khe nứt lớn trên bề mặt trái đất, dài gần 2km và có hơn 275 dòng thác khác nhau chảy xuống một cái hồ lớn giữa thung lũng. Cảnh đẹp của thác
Iguazu từng được dùng làm cảnh quay cho nhiều bộ phim nổi tiếng như
Moonraker (1979)
James Bond, Miami Vice (2006) và
Indiana Jones và Vương quốc sọ người (2008). Tiếng nước chảy từ thác
Iguazu có thể được nghe thấy từ khoảng cách xa tới 8km.
Thác Ouzoud Thác
Ouzoud cao 110m, được đặt tại làng
Tanaghmeilt, trong tỉnh
Azilal, 150km về phía đông bắc
Marrakech, Maroc.Đây là vùng có lượng khách du lịch nhiều nhất trong khu vực. Những thung lũng xanh mát, những khu vườn cây ăn trái tươi tốt và phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ tuyệt vời của hẻm núi
Abid El đã tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng cho
Ouzoud.
Có thể đến chân thác nước qua một con đường phủ bóng mát của cây ô liu. Ngoài ra cũng có thể leo lên thác theo một con đường hẹp và cheo leo nguy hiểm xuyên qua hẻm núi trên độ cao 600m.