Chó mèo… ăn thịt nhau để sống sót

Ngựa Vằn (Theo PL), Theo 00:01 01/11/2010

Người chủ đã bỏ mặc chó mèo ở trong nhà suốt 3 tháng trời, buộc chúng phải ăn... lẫn nhau để có thể sống. <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

4 chú mèo và 1 chú chó đã buộc phải ăn thịt lẫn nhau để sống sót sau khi chủ của chúng đã bỏ mặc chúng trong suốt 3 tháng trời. Người chủ vô tâm này là cô Lorraine Peake, 48 tuổi, cô đã rời khỏi nhà từ tháng 3/2010.

Căn nhà của cô nằm ở Bolton, Lancashire, nước Anh. Khi những người thân của cô bước vào căn nhà này hồi tháng 6, họ đã chứng kiến 1 cảnh tượng kinh khủng, sau đó họ đã báo cho cảnh sát.


Căn nhà tan hoang.

Lorraine Peake đã bỏ nhà từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 27 tháng 5. Cô nói cô đã cho 1 người đàn ông tên là Andy 50 bảng để trông coi những con vật. Cô nói cô cũng đã đi qua nhà vài lần và biết những con vật ở trong nhà nhưng cô lại không vào trong để thăm chúng.


Người phụ nữ này đã bỏ mặc những con vật của mình trong nhà
mà không biết chúng sống chết như nào...

Quan tòa nói rằng 1 trong 4 con mèo đã bị chết hơn 19 ngày và nó đã trở thành bữa ăn cho những con vật còn lại. Những con mèo và chó đã sống lay lắt bằng việc ăn người bạn của mình nhưng sau đó chúng cũng đã chết, khi người ta phát hiện ra thì chúng đã chết được 7 đến 10 ngày.

Khi cảnh sát bước vào đây, họ bắt gặp 1 cảnh tượng kinh khủng, mùi hôi thối bốc lên khắp nơi, rác thải chồng chất lên nhau. Trong nhà không còn 1 chút nước hay thức ăn nào và các cửa sổ thì bị đóng chặt. Chú chó được tìm thấy trên chiếc ghế trong bếp, và xác gầy giơ xương, có phần bị thối rữa.


Trong nhà không còn bất cứ 1 chút nước hay thức ăn nào.

Ông Jason Bowles, 1 điều tra viên nói: “Đây là trường hợp tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Tôi không bao giờ có thể quên được cảnh tượng này.”