Chiếc bát vỏ dưa hấu "level bá đạo" của học sinh cấp 2

Melon, Theo Trí Thức Trẻ 16:55 06/06/2013

Chiếc bát ăn cơm độc đáo này không chỉ tiện lợi, hữu dụng mà còn mang tính hài hước ngoài sức tưởng tượng.

Chủ nhân của chiếc bát ăn cơm “level bá đạo” này là một học sinh bán trú năm thứ nhất Trường cấp 2 Hòa Sư, thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Sau khi những hình ảnh về chiếc bát ăn cơm độc đáo được đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo ngày 3/6 vừa qua, cậu bé thông minh này lập tức được phong là "Chàng trai dưa hấu".

Chiếc bát vỏ dưa hấu "level bá đạo" của học sinh cấp 2 1
Chiếc bát làm từ nửa quả dưa hấu rỗng ruột.

Chiếc bát vỏ dưa hấu "level bá đạo" của học sinh cấp 2 2
Chàng trai dưa hấu với sáng chế của mình tại căng-tin trường.

Chiếc bát độc đáo này được cậu học sinh thiết kế từ nửa quả dưa hấu, nhưng với phần ruột đã được “đánh chén” sạch sẽ. Vào những ngày hè, dưa hấu là loại trái cây khoái khẩu của cậu học sinh này. Vì vậy, sau khi ăn hết ruột, cậu tận dụng luôn vỏ làm bát. Nhờ sáng chế "bá đạo" này, cơm không những có vị ngọt mát mà ăn xong còn không cần phải rửa bát, vừa tiết kiệm công sức, vừa tiết kiệm được nước rửa.

Cậu chia sẻ thêm, chiếc bát vỏ dưa hấu chứa được khẩu phần ăn 6 NDT (khoảng gần 20.000 VNĐ) khi ăn tại căng-tin của trường. 

Chiếc bát vỏ dưa hấu "level bá đạo" của học sinh cấp 2 3
Chiếc bát dưa hấu với khẩu phần ăn 6 NDT.

Chiếc bát vỏ dưa hấu "level bá đạo" của học sinh cấp 2 4
Chiếc bát tiện lợi không mất công rửa sau khi ăn xong.

Chàng trai dưa hấu đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về sự thông minh từ cộng đồng mạng. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, cậu đã nhận được hơn 4.000 lượt like và rất nhiều bình luận tích cực cho sự sáng tạo cũng như tính hài hước của chiếc bát dưa hấu.