Chàng trai... "không thể nào quên"

Nuni, Theo Trí Thức Trẻ 16:00 26/09/2012

Bạn chỉ cần chọn 1 ngày bất kỳ trong thời niên thiếu của cậu ấy, anh chàng này có thể kể lại cho bạn từng chi tiết.

Chàng trai 20 tuổi, người Anh có tên Aurelien Hayman là một trong rất ít người trên thế giới mắc phải hội chứng hyperthymesia (Một hội chứng mà trí nhớ phát triển quá mức). 
 
Bạn chỉ cần chọn 1 ngày bất kỳ vào thời niên thiếu của Hayman, cậu ấy có thể nhớ lại từng chi tiết. Hayman không chỉ nhớ những gì cậu ấy đã làm mà còn có thể cho bạn biết cậu ấy mặc gì, ăn gì, những gì xuất hiện trên bản tin và thậm chí cả thời tiết trong ngày đó ra sao.
 
chang-trai-khong-the-nao-quen
Chàng trai đặc biệt với khả năng "không thể quên".
 
Cậu ấy nói: "Khi tôi 14 tuổi, tôi phát hiện ra rằng, tôi khá giỏi trong việc ghi nhớ những điều đã xảy ra nhiều năm trước đó".
 
Ví dụ, bây giờ, khi được hỏi ngẫu nhiên về ngày 1/10/2006,  Aurelien mô tả đó là một ngày Chủ nhật có mây, cậu ấy nghe bài hát "When You Were Young" của The Killers và mời một cô gái đi chơi nhưng bị từ chối.
 
Chỉ có 20 người trên thế giới được chẩn đoán gặp hội chứng hyperthymesia. Và Aurelien được tin là người Anh duy nhất gặp hội chứng này. Những người khác trong gia đình của cậu như cha, mẹ hay các chị em đều không hề có khả năng này.
 
Một người bình thường sẽ lấy những thông tin như ngày tháng từ bộ nhớ dài hạn ở thùy trán bên phải của não. Mọi việc cũng diễn ra tương tự với Aurelien. Tuy nhiên, dung lượng bộ nhớ dài hạn của cậu được tăng lên bởi vì anh chàng này còn đồng thời sử dụng thùy trán bên trái, vốn thường để làm việc với ngôn ngữ, và các khu vực chẩm ở phía sau của não, thường được sử dụng để lưu trữ hình ảnh.
 
chang-trai-khong-the-nao-quen
Hiện tại, cậu ấy đang theo học ngành văn học tại Đại học Durham.
 
Và tất cả những điều này dường như xảy ra trong tiềm thức. Hayman nói: "Không hề có phương pháp hay kỹ thuật luyện tập gì. Nó giống như việc có thể truy cập vào một tủ hồ sơ một cách rất nhanh chóng".
 
Tuy nhiên, chàng sinh viên ngành văn học tại Đại học Durham khẳng định bộ nhớ vượt trội của mình chủ yếu là về những thông tin trong cuộc sống, nó như một cuốn tự truyện hàng ngày chứ không đem lại cho cậu ấy lợi thế mỗi khi đối mặt với các kỳ thi hoặc các bài tiểu luận.