Cậu bé 3 tuổi nặng 60 kg

24h, Theo 14:01 21/09/2010

Hình ảnh cậu bé bụ bẫm đáng yêu được lòng mọi người lại là nỗi lo lắng của người mẹ trẻ cho tương lai con mình.

3 tuổi 60 kg – đây có lẽ là cụm số liệu không cân đối nhất mà người ta nhớ đến khi nhắc tới cậu bé Tiểu Hào người Trung Quốc. Cũng chính đặc điểm trọng lượng cơ thể này mà dù đi đến đâu cậu bé cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Cha ruột của Tiểu Hào – anh Lỗ vì muốn tìm cách chữa trị bệnh béo phì cho con đã đưa cậu bé tới 2 bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên điều khiến anh vô cùng sửng sốt là 1 bệnh viện chẩn đoán Tiểu Hào viêm não còn 1 bệnh viện khác lại không phát hiện ra bất cứ một hiện tượng dị thường nào.

Cuối cùng, hai vợ chồng anh đã quyết định đưa con lên bệnh viện trung tâm tỉnh Quảng Châu để chờ đợi sự phán quyết của các chuyên gia có kinh nghiệm, tìm ra căn nguyên sự phát triển bất thường này.

Một số hình ảnh cuộc sống đời thường của Tiểu Hào:


Trọng lượng 60 kg của Tiểu Hào ngồi vừa vặn chiếc ghế sofa tại nhà riêng


Mẹ đưa Tiểu Hào đi học bơi với hy vọng thông qua
vận động đạt được mục đích giảm cân cho bé



Trước khi xuống nước, mẹ giúp Tiểu Hào thay đồ bơi.
So với thân hình "đồ sộ" của cậu con trai 3 tuổi, người mẹ trở nên thật nhỏ bé.


Tiểu Hào tính cách ôn hòa, là người bạn vui tính tại trường mẫu giáo


Tiểu Hào khẩu vị dễ chiều, ăn gì cũng thấy ngon miệng.
Sau khi ăn hết 2 bát cơm trong khẩu phần tại trường mẫu giáo,
bé vẫn tỏ ra thòm thèm liếm thìa chờ đợi…

Trong khi các chuyên gia tại bệnh viện tỉnh đang nghiên cứu thảo luận trước
 khi đưa ra lời chẩn đoán chính xác, Tiểu Hào vô tư nằm trên ghế ngủ
khì còn mẹ bé thì lo lắng đứng ngồi không yên.