Cắt cụt chân, tay chỉ vì... bơm mông

Ngựa Vằn, Theo Mask Online 14:12 15/05/2012

Cô April Brown đã buộc phải cắt bỏ một phần chân, tay để có thể giữ mạng sống của mình.

April Brown, người Mỹ đã quyết định đi bơm silicon để nâng vòng 3 với mong muốn có 1 thân hình đẹp hơn. Ca phẫu thuật của cô được thực hiện bởi một bác sĩ không có giấy phép ở Los Angeles, Mỹ. Sau khi phẫu thuật xong, cô Brown thường xuyên phải nhập viện vì những vết nhiễm trùng.


Cô April Brown đã buộc phải cắt bỏ một phần chân, tay để có thể giữ mạng sống của mình.

Brown chia sẻ: "Tôi đã đi bơm vòng 3 từ cách đây 8 năm và suốt 5 năm qua, tôi phải sống trong đau đớn vì những vết nhiễm trùng. Bác sĩ phẫu thuật nói với tôi đó là silicon y tế nhưng thật chất đấy chỉ là silicon công nghiệp." Vào năm ngoái, cô Brown đã buộc phải cắt bỏ một phần chân, tay để có thể giữ mạng sống của mình.

April Brown vốn là một nhà thiết kế thời trang và chyên gia mỹ phẩm. Cuộc sống của cô giờ đã thay đổi hoàn toàn sau khi thực hiện ca phẫu thuật bơm vòng 3. Cô Brown cũng không có ý định kiện người bác sĩ đã thực hiện bơm silicon vào vòng 3 khiến cô bị nhiễm trùng. Cô cho rằng, chính sự thiếu hiểu biết của mình mới là điều đáng trách.


Cô cảm thấy mình rất may mắn khi vẫn sống sót.

Hiện giờ, cô Brown cảm thấy mình rất may mắn khi vẫn sống sót. Chính những lời động viên của gia đình và người thân đã giúp cô vượt qua tất cả. Cô đang có ý định bắt đầu sự nghiệp là một diễn giả.

Vào cuối năm ngoái, từng có trường hợp bác sĩ "rởm" dùng xi măng bơm mông bệnh nhân. Cô Oneal Ron Morris đã giả danh bác sĩ và bị bắt khi tiến hành tiêm thuốc tự chế vào vòng 3 của ít nhất một nạn nhân. Hỗn hợp thuốc bao gồm xi măng, keo siêu dính và... lốp cao su, bác sĩ "rởm" đã quảng cáo" thuốc này sẽ làm vòng 3 của phụ nữ trở nên... quyến rũ hơn.