Cặp "tình nhân" thời trung học tái ngộ sau 62 năm xa cách

Ngựa Vằn (Theo ANN), Theo 00:01 12/08/2010

Thực sự là một mối tình đẹp và xúc động... <img src='/Images/EmoticonOng/01.png'>

Ông Jack (81 tuổi) và bà Betty (81 tuổi) đã tìm thấy nhau sau 62 năm xa cách và cách họ tìm thấy nhau cũng hết sức đáng kinh ngạc, đó là qua mạng internet. 


Ông Jack khi ở trên máy bay.

Ông Jack đã tìm được thông tin của bà Betty trên mạng, và họ hẹn gặp nhau ở sân bay quốc tế Dulles, Mỹ. Ông Jack và bà Betty trước đây học là người yêu thời trung học với nhau và hiện đã ở tuổi hơn 80. Chồng của bà Betty mới qua đời 6 năm trước, còn vợ của ông Jack đã ra đi được 2 năm. 




Bà Betty khi ra sân bay.

Do tuổi đã cao cả ông Jack và bà Betty đều đã phải nhờ sự trợ giúp của chiếc xe lăn để có thể đi lại được dễ dàng hơn. Trước khi gặp bà Betty ông Jack cảm thấy rất hồi hộp khi ngồi trên máy bay. 



Giây phút cực kỳ cảm động...

Điều khiến mọi người xúc động hơn cả chính là giây phút gặp nhau, ông Jack đã đứng dậy và ôm chầm lấy bà Betty trong niềm vui sướng, hạnh phúc. Họ ôm nhau, nắm tay nhau và hôn nhau nữa. Ông Jack đã phải thốt lên: “Tôi không thể tin được.” Sau đó họ còn đùa nhau như những người bạn trung học ngày nào.



Đây thực sự là một câu chuyện cảm động, không thể tin được 2 con người đã hơn 80 tuổi, xa cách nhau hơn 60 năm mà vẫn có thể gặp lại nhau và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Dưới đây là clip ghi lại cảnh 2 người gặp nhau, những khoảnh khắc thực sự khiến chúng ta xúc động.