Cắn vào mũi chú chó dữ để tự giải thoát và... trả thù cho vợ

Shim béo, Theo Trí Thức Trẻ 14:21 05/05/2013

Từ trước tới nay, những tai nạn chó cắn người quả không ít nhưng trường hợp người... cắn lại chó như anh Laine Henry thật là hiếm thấy và có đôi nét hài hước.

Tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với chị Caren Henry vào chủ nhật ngày 28/4 vừa qua. Trong một lần đi dạo cùng chồng là anh Laine Henry quanh vùng ven ngoại ô thành phố Madrid, hạt Boone, bang Iowa, Mỹ, chị Caren đã bị một chú chó lạ tấn công và gây chấn thương nặng vùng mặt.

Cắn vào mũi chú chó dữ để tự giải thoát và... trả thù cho vợ 1
Vợ chồng anh chị Henry nhập viện ngay sau khi bị một chú chó lạ tấn công.

Thủ phạm tấn công vợ chồng Henry chính là chú chó săn giống Labrador lai nặng hơn 22kg, màu trắng pha đen bị nhốt ở trong sân gần đó. Nó cắn vào đùi phải, bụng sau đó cắn thẳng vào mặt chị Caren. Thật may, nhờ có chiếc kính, đôi mắt của chị Caren đã được bảo vệ, nhưng chiếc mũi lại bị chú chó ngoặm trúng và giằng xé dữ dội.

Cắn vào mũi chú chó dữ để tự giải thoát và... trả thù cho vợ 2
Mũi của chị Caren Henry hiện chỉ là một lỗ hổng sau vụ tấn công kinh hoàng.

Sau đó, con thú điên lại lên cơn cắn vào thân của chú chó cưng đi cùng vợ chồng anh chị Henry. Chưa dừng lại ở đó, chú chó Labrador này lại dữ tợn đớp lấy cánh tay của anh Laine khi anh cố gắng banh hàm của nó ra để cứu thú cưng nhà mình. Không còn cách nào khác để tự thoát khỏi hàm răng sắc khỏe của con thú điên, anh Laine bèn cắn lại vào mũi của nó. Lúc này, chú chó dữ tợn mới chịu nhả ra. Có lẽ đây cũng là một đòn trả thù cao tay mà anh Laine tung ra sau khi vợ mình bị tấn công.

Cắn vào mũi chú chó dữ để tự giải thoát và... trả thù cho vợ 3
Anh Laine tung chiêu "cắn trả" lại chú chó dữ tợn.

Ngay lập tức gia đình Henry tới ngay Trung tâm Y thế Mercy ở thành phố Des Moines cấp cứu. Cánh tay của anh Laine bị nhiễm trùng và phải điều trị ngay. Nhưng trường hợp của chị Caren thì nặng hơn rất nhiều. Sắp tới chị sẽ phải trải qua một cuộc phẫu thuật tái tạo lại mũi bằng da lấy từ trán và sụn tai. Mặc dù phải nằm viện với nhiều thương tích, chị Caren vẫn lạc quan và cho rằng mình đã may mắn không bị mù nhờ có cặp kính. Hoặc nếu chú chó điên cắn vào cổ thì chị đã không còn sống tới giờ phút này.

Còn chú chó dữ tợn hiện đang bị giám sát trong 6 tuần, sau đó mới được thả về với chủ của nó. Được biết, chủ của nó là một người đàn ông vô gia cư tên là Thomas Goodson.

Cắn vào mũi chú chó dữ để tự giải thoát và... trả thù cho vợ 4
Chú chó săn giống Labrador chính là thủ phạm cứng đầu của vụ tấn công (ảnh tư liệu).

Gần đây, những vụ chó dữ tấn công người xảy ra rất nhiều và đã để lại những hậu quả thương tâm. Vì vậy, vợ chồng anh Henry hy vọng sẽ có những biện pháp quản lý thú nuôi chặt chẽ để tránh xảy ra những chuyện không may.