Để có được hôn lễ trong mơ này, không chỉ những fan cuồng của
Barbie và
Ken mà các nhiếp ảnh gia cũng phải vất vả hàng ngày trời để chuẩn bị. Nhiếp ảnh gia
Beatrice de Guigne nổi tiếng chính là "mẹ đẻ" của ý tưởng hôn lễ trong ánh hoàng hôn này. Sau nhiều ngày chuẩn bị, cô đã tổ chức một bữa tiệc xa hoa kéo dài suốt 3 ngày cho
Barbie và
Ken. Đây cũng là khoảng thời gian cô cùng ê-kíp thực hiện quay phim rồi chụp ảnh không biết bao nhiêu tình tiết lãng mạn, đáng nhớ nhất.
Beatrice cho biết:
"Barbie và Ken kết hôn tại lâu đài Faraway ở Plasticity. Cô dâu mua áo cưới tại cửa hàng The Fairy Godmother nổi tiếng. Còn giày mà cô diện trong hôn lễ chính là sản phẩm của hiệu Cinderella. Chú rể Ken diện veston của The Prince Charming Emporium."
"Barbie và Ken gặp nhau đã... 50 năm. Tôi biết, tôi biết các bạn nghĩ gì... Trông họ quá trẻ so với tuổi đúng không?" Beatrice vừa cười vừa giải thích.
"Barbie quá mệt mỏi với chuyện chờ đợi rồi nên cô ấy đã chủ động đề nghị Ken kết hôn."Không cần biết "cọc tìm trâu" hay "trâu tới rước cọc",
Barbie và
Ken vừa có một hôn lễ khiến bất cứ người hâm mộ nào cũng phải trầm trồ vì sự lãng mạn và đáng yêu.