Bồn cầu hình... đôi môi gây "sốc"

Habi, Theo 00:05 04/02/2012

Kiểu bồn cầu kỳ quặc này khiến nhiều người thấy phản cảm.

Mới đây, bảo tàng tưởng nhớ ban nhạc huyền thoại Rolling Stones ở Luechow, Đức đã gây ra một làn sóng tranh cãi khi trưng bày những chiếc bồn cầu vô cùng kỳ quặc. Với hình dạng của đôi môi phụ nữ được lấy cảm hứng từ logo nổi tiếng của Rolling Stones, những chiếc bồn cầu này đã khiến nhiều chị em thấy phản cảm và rất bất bình.


Những chiếc bồn cầu hình đôi môi gây phản cảm.


Chúng có hình dạng khá giống với logo của ban nhạc nổi tiếng Rolling Stones.

Được biết, nhiều người đã phàn nàn với nhà chức trách về những chiếc bồn cầu quái đản này và yêu cầu bảo tàng phải dẹp bỏ. Cô Roda Armbruster, một người phụ nữ địa phương nói: “Đây là sự phân biệt đối xử với nữ giới. Nếu chúng có hình dạng đôi môi cùng với chiếc lưỡi như của ban nhạc Rolling Stones thì chẳng có gì phải nói đến. Nhưng chúng trông giống như đôi môi một người con gái vậy, điều đó thật sự xúc phạm chúng tôi.”


Ông Ulrich Schroeder, giám đốc bảo tàng.

Giám đốc bảo tàng, ông Ulrich Schroeder cho biết, bảo tàng này được thành lập để tưởng nhớ ban nhạc vĩ đại đến từ nước Anh, Rolling Stones. Ông đã sưu tầm rất nhiều đồ vật liên quan đến ban nhạc này trong suốt 40 năm qua. Mặc dù bị chỉ trích nhưng ông vẫn sẽ không thay đổi ý tưởng về những chiếc bồn cầu của bảo tàng.


Mặc dù bị chỉ trích nhưng ông vẫn sẽ giữ nguyên ý tưởng về những chiếc bồn cầu của bảo tàng.

Loại bồn cầu hình đôi môi được thiết kế bởi nghệ sĩ người Hà Lan Meike Van Schijndel. Từ khi ra mắt trên thị trường vào năm 2000, nó đã gây ra nhiều tranh cãi và có vẻ như không biết đến bao giờ mới có hồi kết.