Bị tên dài gần 20cm xuyên giữa mặt vẫn thoát chết không tưởng

Chi Mai, Theo Pháp luật xã hội 00:27 26/12/2013

Anh Rolanda Gedminas đã thoát chết thần kỳ sau khi bị mũi tên dài gần 20cm xuyên giữa mặt.

Một người đàn ông mang tên Rolanda Gedminas đã thoát chết kỳ tích ngay sau khi bị nỏ bắn xuyên đầu. Nếu như mũi tên chỉ sâu hơn một vài mm nữa thôi, chắc chắn Rolanda sẽ chết. Ngay sau khi sự việc xảy ra, kẻ thủ ác, Rod Woolliss đã bị xét xử tù giam 10 năm sau khi thừa nhận hành vi giết hại nạn nhân 27 tuổi này trong một cuộc ẩu đả tại công viên Grimsby. Được biết, có tới 40 người đã tham gia vào vụ đánh nhau này, trong đó nhiều người có mang theo vũ khí tuy nhiên chỉ có anh Rolanda bị nặng tới vậy.

Bị tên dài gần 20cm xuyên giữa mặt vẫn thoát chết không tưởng 1

Bị tên dài gần 20cm xuyên giữa mặt vẫn thoát chết không tưởng 2
Ảnh chụp X-quang vùng mặt bị chấn thương của anh Rolanda

Anh Rolanda đã được mang tới bệnh viện để thực hiện ca phẫu thuật lôi mũi tên đang cắm chặt vào đầu ra.

Woolliss, 22 tuổi là một trong số những kẻ tấn công ngày hôm đó. Anh Rolanda kể lại Woolliss đã rút nỏ ra và bắn ngang vào phía đầu anh. Và anh quả là người may mắn khi sống sót sau vụ tấn công kinh hoàng này.

Các bác sĩ tiếp nhận ca cấp cứu ngày hôm đó cho biết, chỉ còn cách 1mm thôi là chiếc tên đã chạm tới não bộ và có thể dẫn tới tử vong.