Bị phạt 2,4 triệu VNĐ vì một lý do siêu "lãng nhách"

Vũ Nam, Theo Mask Online 00:00 04/03/2012

Để một sợi bông trên găng tay... rơi xuống đường - đó là lý do mà cụ bà Valerie George phải đối mặt với án phạt tiền triệu.

Có lẽ bà Valerie George, 71 tuổi đã cảm thấy rất choáng váng và tức giận khi nhận được án phạt 75 Bảng Anh (tương đương 2,4 triệu VNĐ) từ nhân viên của Ủy ban Môi trường vì tội cố ý xả rác bừa bãi. Và nguyên nhân của vụ việc không thể vô lý hơn: một sợi bông từ chiếc găng tay của bà đã rơi xuống đường.


Bà Valerie bị phạt vì... một sợi bông của chiếc găng tay rơi xuống đường...

Valerie, cư trú tại thị trấn Brynmawr, South Wales, nước Anh chia sẻ: "Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhận được án phạt của nhân viên Ủy ban Môi trường. Tôi đã cố ý giải thích rằng, đó chỉ là một tai nạn nhưng anh ta vẫn khăng khăng buộc tội tôi xả rác bừa bãi và sẽ đưa tôi ra tòa nếu tiếp tục chống đối. Tôi không thể ngờ là họ lại làm điều đó với một người già hiện đang được nhận khoản trợ cấp 105 Bảng (tương đương 3,4 triệu VNĐ) mỗi tuần từ Chính phủ."

Vật chứng của vụ việc: một sợi bông đã rơi ra từ chiếc găng tay của bà Valerie...



Tuy nhiên, sau quá trình "điều tra", án phạt dành cho bà Valerie đã được Hội đồng Thành phố Blaeaun Gwent thu hồi bởi họ thấy rằng, nó không phù hợp. Bà Valerie cho biết thêm: "Tôi thậm chí còn không nhận thấy được sợi bông đã rơi khỏi chiếc găng tay. Cho dù họ có tiếp tục thi hành án phạt này thì tôi cũng không nộp bất cứ khoản tiền nào."