Bị chó cắn, đâm đơn kiện đòi bồi thường... 2 tỷ tỷ tỷ tỷ USD

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 19:47 19/05/2014

Ngày 11/4, ông Anton Purisima đã đâm đơn kiện lên Tòa án Liên bang Manhattan đòi bồi thường khoản tiền lên tới 36 con số 0.

Mặc dù không bị tổn hại nặng nề nhiều về cả vật chất lẫn tinh thần nhưng một người đàn ông sống tại New York, Mỹ vẫn quyết tâm đâm đơn kiện lên tòa án yêu cầu đòi bồi thường khoản tiền thiệt hại lên tới 36 con số 0 sau khi bị... một con chó tấn công.

Ông Purisima đâm đơn kiện vì bị một con chó cắn vào ngón tay giữa.

Trong đơn kiện dài 22 trang, ông Anton Purisima, 62 tuổi cho biết, ông đã bị một con chó dại cắn vào ngón tay giữa trong lúc ngồi trên chuyến xe bus. Sau đó, hình ảnh ông nằm điều trị tại bệnh viện còn bị một cặp đôi người Trung Quốc chụp lại ông mà không được sự đồng ý. Ngoài ra, trong thời gian đuổi theo vụ kiện kỳ quặc này, ông Purisima đã bỏ một khoản tiền khá lớn vào chi phí uống cà phê tại sân bay LaGuardia.

Theo những gì mà ông Purisima đưa ra, nỗi đau và những tổn thất mà ông phải gánh chịu là vô giá và không thể đền bù bằng tiền.

Với tất cả những lý lẽ mà mình đưa ra, ông Purisima cho rằng mình đã bị xâm phạm nhân quyền, tổn hại cá nhân, phân biệt dân tộc, trả thù, quấy nhiễu, lừa gạt, mưu sát, tấn công có âm mưu, sa sút tinh thần và cướp bóc có âm mưu.

Khoản tiền mà ông Purisima đòi bồi thường là 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 USD (ảnh minh họa).

Danh sách bị kiện của ông Purisima còn kéo dài lên tới con số hàng chục công ty, phòng ban bao gồm cả tư nhân và chính phủ. Hiện khoản tiền bồi thường thiệt hại mà ông Purisima đưa ra không thể xác định và chỉ được ghi thành 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 USD mà thôi.