Bé gái đáng thương chào đời với chiếc đầu thừa mọc ở bụng

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 14:09 20/05/2014

Do quá trình phát triển song thai không hoàn thiện nên người chị em song sinh của bé gái sống sót chỉ phát triển được thành chiếc đầu thừa và gắn liền vào bụng của bé.

Mới đây, sản phụ có tên Amlekha Bairva, 22 tuổi, người Ấn Độ đã gây bất ngờ khi hạ sinh một bé gái với chiếc đầu thứ hai phát triển ra từ bụng. Các bác sỹ Bệnh viện JK Lone cho biết sẽ cố gắng phẫu thuật cắt bỏ bộ phận thừa này đi để đảm bảo sức khỏe cho em bé mới chào đời.

Bé gái chào đời với chiếc đầu thừa mọc ở bụng.

Bé gái hiện chưa được đặt tên này đã chào đời bằng phương pháp đẻ thường, với cân nặng 2kg. Mẹ của bé là sản phụ Amlekha Bairva, 22 tuổi. Em bé sơ sinh có chiếc đầu "mọc" thêm ở bụng thực chất là một cặp song sinh sống ký sinh. Phần đầu của người chị em song sinh đã hình thành đầy đủ và bám chặt vào bụng của bé gái.

Được biết, hai bé chào đời tại một bệnh viện nhà nước nhỏ nằm trong làng vào cuối tháng trước nhưng sau đó đã nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện JK Lone, thành phố Jaipur, bang Rajasthan, Ấn Độ. Hiện bé gái vẫn đang trong quá trình theo dõi đặc biệt. Các bác sĩ khoa sơ sinh của bệnh viện cho biết sẽ sớm tiến hành phẫu thuật cắt bỏ chiếc đầu thừa ngay sau khi tình trạng sức khỏe của bé ổn định.

Đây là một trường hợp song sinh sống ký sinh.

Bác sĩ Chetan Sharma, Bác sĩ khoa Nhi, Bệnh viện JK Lone, người sẽ trực tiếp tiến hành ca phẫu thuật cho biết, đây là một trường hợp hình thành song sinh Hetropagus hay còn gọi là song sinh sống ký sinh. Trong các trường hợp như vậy, tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật là cao. Hơn thế, bé gái này lại có sức khỏe và nhịp tim bình thường. Bé cũng không gặp phải bất cứ rối loạn nào về cơ quan nội tạng bên trong. Chính vì vậy, cơ hội sống sót của bé càng cao.

Các bác sĩ hy vọng sớm có thể tiến hành phẫu thuật cho bé gái đáng thương.

Ngoài bé gái mới chào đời này ra, cặp vợ chồng anh Ramji Lal Bairva, 29 tuổi và chị Amlekha trước đó cũng đã có một bé trai 5 tuổi. Do điều kiện gia đình quá khó khăn nên lúc mang thai, vợ chồng họ cũng không có nổi tiền để đi siêu âm dù chỉ 1 lần. Đại diện Bệnh viện JK Lone cho biết cũng sẽ không thu bất kỳ chi phí gì, kể cả là phẫu thuật đối với trường hợp của gia đình bé gái đáng thương này.