Đó là trường hợp đặc biệt của bé
Trương Thị Bích Ngọc (SN 2006, trú thôn Trúc Hà, xã Đại Hưng, Đại Lộc, Quảng Nam), con anh
Trương Công Kha (SN 1978) và chị
Tăng Thị Kim Anh (SN 1981).
Đôi bàn tay thừa 2 ngón bé xíu.
Chị
Anh, mẹ của bé
Ngọc cho biết:
“Tôi sinh được ba đứa con, hai cháu đầu bình thường, riêng con út là Ngọc lại đặc biệt như vậy. Hiện bé Ngọc đang học lớp mẫu giáo nhỡ trường làng.”Những ngón tay “thừa” của bé
Ngọc phát triển không bình thường, nhỏ hơn các ngón khác và tẽ ra ngoài. Còn các ngón chân thì phát triển bình thường, khó phân biệt được ngón nào là “thừa”, ngón nào “chính”.
Được biết, hai người chú của bé
Ngọc là
Trương Công Khanh (SN 1987) và
Trương Công Tịnh (SN 1992) khi sinh ra thân thể rất yếu ớt, người co rút, dặt dẹo, tứ chi phát triển không bình thường. Ngoài ra, việc đi đứng, sinh hoạt phải nhờ vào sự trợ giúp của người thân và mất khả năng lao động hoàn toàn.
Bàn chân 12 ngón khá đều nhau của bé Ngọc.
Nhiều người cho rằng hai người chú của bé
Ngọc bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ cha mình là ông
Trương Công Phúc (đã mất vì chứng bệnh xuất huyết não) vì trước đây ông
Phúc có tham gia cách mạng tại chiến trường Thượng Đức (Đại Lộc).
Chị
Tăng Thị Kim Anh cho biết thêm:
“Những ngày chuyển trời, bé Ngọc luôn bị mệt mỏi, sốt nhẹ, thể trạng trở nên yếu ớt giống như hai chú mình. Tôi rất lo không biết Ngọc có bị mắc bệnh gì không, muốn đưa con đi khám bệnh nhưng hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên vợ chồng chỉ biết để con ở nhà tự chăm sóc, theo dõi.”