Bé bê con luôn cố gắng sủa như một chú chó (?!)

Vũ Nam (Theo Odd), Theo 12:00 24/10/2010

Không thể nào "đỡ" được... <img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Có lẽ trong tâm trí của mình chú bê con Henry luôn nghĩ mình là một chú chó bởi nó luôn cố gắng để sủa hoặc bắt chước mọi hành động từ hai người bạn cún là AlgyArthur.

Henry luôn rất "quậy" trong khi chơi đùa cùng Algy và Arthur.

Ông Ben Bowerman, 42 tuổi, sinh sống tại Swanage, Dorset, Anh, đã mang Henry về nhà nuôi từ khi mới sinh, do mẹ của Henry không biết cách cho con mình bú. Không được tiếp xúc với những chú bò khác, và thường xuyên chơi đùa cùng hai chú chó cưng nhà BowermanAlgyArthur, nên Henry luôn luôn nghĩ mình là một chú chó.


Ông Ben coi Henry là thành viên không thể thiếu trong gia đình mình

Ông Ben miêu tả: “Henry luôn nghĩ mình là một chú chó, và luôn bắt chước hành động của Algy và Arthur. Có lần Henry xuất hiện phía sau lưng tôi và bất ngờ “sủa” to khiến tôi giật mình. Khi tôi quay lại, nó quỳ hai chân trước xuống đất và thè lưỡi ra giống y hệt Algy và Arthur mỗi khi muốn được tôi vuốt ve.”

Sau khi những đoạn video về những hành động ngộ nghĩnh của chú bê Henry xuất hiện trên mạng, nhiều người đã tới hỏi mua Henry, song ông Ben đã từ chối. Ông cho biết: “Bọn trẻ nhà tôi, George và Isabel đều rất thích chơi đùa cùng với Henry. Hiện tại, Henry là một thành viên không thể thiếu trong gia đình tôi, nên tôi sẽ không bán nó với bất cứ giá nào.”

 
Clip: Chú bê con Henry