Bắn chết vợ vì tưởng nhầm là... khỉ

Ngựa Vằn, Theo Trí Thức Trẻ 14:00 27/09/2012

Người đàn ông này đang rất đau khổ và hối hận vì việc làm mình đã gây ra.

Anh Bed Prakash Pun, 35 tuổi, người Nepal đã dùng súng bắn trúng cổ mình là cô Basanti khiến người phụ nữ này chết ngay tại chỗ. Anh Bed Prakash Pun cho biết, khi anh thấy vợ đi qua cánh đồng ngô, anh tưởng bọn khỉ lại đến phá hoại nên đã giương súng bắn.

Người đàn ông này đau khổ nói: "Tôi thấy ruộng ngô có dấu hiệu rung rung nên cho rằng có khi trốn ở đó. Theo phản xạ, tôi cầm súng lên bắn. Ngay sau đó, tôi nghe thấy có tiếng người kêu lên. Tôi đã vội vàng chạy lại và phát hiện ra đó chính là vợ mình. Đây thực sự là một tai nạn đáng tiếc".

ban-chet-vo-vi-tuong-nham-la-khi
Anh Bed Prakash Pun đã bắn chết vợ vì tưởng nhầm là... khỉ. (Ảnh minh họa).

Cảnh sát Nepal đã tiến hành bắt giữ người đàn ông này. Cảnh sát trưởng Kisansingh Thapa cho biết, Bed Prakash Pun đang rất đau khổ và hối hận vì việc làm mình đã gây ra.

Tại Nepal, khỉ thường hay tấn công các cánh đồng hoa màu để phá hoại, vì thế nhiều người thường dùng súng để giết khỉ. Đây là trường hợp thứ 2 có người bị bắn chết do tưởng nhầm là khỉ. Ngày 25/8 vừa qua, một người đàn ông tên là Gupta Bahadur Pulami, 55 tuổi cũng đã bắn nhầm cậu con trai 12 tuổi của mình. Cậu bé đã trốn sau 1 cái cây trong trang trại để đuổi bọn khỉ. Ông bố đã tưởng nhầm đó là khỉ và bắn con chết tại chỗ.