Bắn chết bạn để… chữa nấc

Habi, Theo Trí Thức Trẻ 17:02 29/09/2012

Cùng với đó là tin về đám cưới theo phong cách... Beatles, giáo viên đi tù sau khi gửi tin nhắn "gạ tình" cho tất cả số trong danh bạ, anh chàng đổ nước giặt vào miệng bạn gái vì... lắm mồm...

Bắn chết bạn để… chữa nấc


Mới đây, 1tai nạn hy hữu đã xảy ra tại quân đội bang Texas, Mỹ. Trong lúc đang ngồi xem bóng đá, binh nhất Isaace Lawrence Young đã tử vong vì... bị nấc. Người bị kết tội ngộ sát là Patrick Edward Myers.

Được biết, trong khi uống rượu, Isaace bỗng nhiên bị nấc. Lúc đó, Patrick đã rút súng và chĩa vào người bạn thân để dọa cho hết nấc. Thật không may, trong khẩu súng có đạn và bị cướp cò, bắn trúng vào mặt Isaace. Chàng trai trẻ xấu số được đưa lên xe cứu thương ra sân bay và chuyển tới bệnh viện cấp cứu bằng trực thăng nhưng anh này đã không qua khỏi. 

ban-chet-ban-de-chua-nac
(Ảnh minh họa).

Chim cú làm từ... cà phê và khoai tây


Anh Stuart Rutherford sống tại Norwich, Anh đã thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh cốc cà phê hình chim cú cực độc đáo. Anh cho biết, bức ảnh này anh lấy từ trang web của 1 người nghệ sĩ giấu tên. Chỉ bằng 2 lát khoai tây và bọt cà phê, người nghệ sĩ tài năng đã biến nó thành hình chim cú.  

ban-chet-ban-de-chua-nac

Nhiều người cho rằng đây là một tác phẩm thú vị. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nó là sản phẩm đã qua chỉnh sửa.


Đổ nước giặt vào miệng bạn gái vì... lắm mồm


John Vincent Caruso, 26 tuổi đến từ bang Florida (Mỹ) đã bị bắt vì cáo buộc đổ nước giặt vào miệng bạn gái – cô Stephanie Madewell, 20 tuổi khi cô này liên mồm nguyền rủa anh ta. Anh ta bị bắt và bị buộc tội bạo hành gia đình và hiện đang bị giam giữ tại trại giam của hạt Pasco.
 
Madewell cho biết, trong cuộc tranh cãi xảy ra giữa hai người vào đêm hôm trước tại nhà riêng, Caruso đã nhét chai nước giặt vào miệng cô và bóp mạnh. Cảnh sát cho biết, họ tìm thấy nước giặt đã khô trên má phải, cằm phải, trên cổ và áo lót của Madewell. Thậm chí, cô gái trẻ còn bị rách cả môi khi phản ứng để kéo chai nước giặt ra khỏi tay bạn trai.

ban-chet-ban-de-chua-nac
(Ảnh minh họa).


Đi tù sau khi gửi tin nhắn "gạ tình" cho tất cả số trong danh bạ


Một huấn luyện viên bơi lội người Anh đã bị bỏ tù 18 tháng vì gửi nhầm… tin nhắn "gạ tình" cho tất cả mọi người trong danh bạ điện thoại. Anh chàng này là Craig Evans (24 tuổi), đến từ Birmingham. 

ban-chet-ban-de-chua-nac

Evans đã soạn một tin nhắn để rủ bạn gái tới nhà, trong đó anh miêu tả khá kỹ về “những màn ân ái ướt át”. Tuy nhiên, chỉ một phút sơ sẩy mà Evans đã ấn nhầm khiến đoạn tin nhắn kia được gửi đến từng người trong danh bạ, bao gồm cả người thân và học sinh của anh, trong đó có 2 cô bé mới chỉ 13 và 14 tuổi. Mặc dù Evans đã phân bua rằng đó là một nhầm lẫn chứ không phải cố ý nhưng tòa án vẫn tuyên phạt anh này 18 tháng tù giam tại nhà tù Birmingham. 

Đám cưới theo phong cách... Beatles


Một cặp đôi tại Weymouth, Dorset (Anh) vừa tổ chức đám cưới theo phong cách... Beatles. Cặp đôi cho biết, Beatles đã trở thành nguồn cảm hứng trong cuộc đời họ. Các cuộc hẹn hò đầu tiên đều diễn ra ở những địa điểm có lưu dấu ấn của ban nhạc huyền thoại.

Chính bởi vậy, anh Mark Wright và cô Rebecca đã quyết định làm lễ cưới với cách thức thật đặc biệt. Mark mặc trang phục Paul McCartney, bàn tiệc đặt tên theo các album đình đám còn khách mời cũng phải mang tóc giả. Tất nhiên, nhạc phục vụ tại lễ cưới chính là các bài hit của Beatles.

ban-chet-ban-de-chua-nac

ban-chet-ban-de-chua-nac

ban-chet-ban-de-chua-nac

Nhờ bạn... ở tù hộ suốt 1 năm


Một tên tội phạm buôn lậu ở Thụy Điển đã “nhờ” một người bạn đóng giả để ngồi tù thay cả năm trời mà không bị ai phát hiện ra. Vụ việc này chỉ mới được phát hiện trong năm nay, sau khi người bạn kia được trả tự do cách đây đã ba năm (tức vào năm 2009).

ban-chet-ban-de-chua-nac


Elisabeth Lager, một lãnh đạo thuộc Vụ quản lý nhà tù Thụy Điển cho biết tên tội phạm này đã làm giấy tờ giả mạo và trả tiền cho người bạn ngồi tù thay cho y, đánh lừa được các quan chức nhà tù, cán bộ trại giam, nhưng bà từ chối cung cấp danh tính. Cảnh sát Thụy Điển đã ra lệnh truy nã quốc tế tên tội phạm này hồi đầu năm 2012, bà Lager cho biết, nhưng từ chối giải thích vì sao phải mất đến ba năm mới phát hiện ra vụ ngồi tù hộ này.