Bà mẹ trẻ vật lộn bùn lầy để cứu ngựa

Jeans, Theo Mask Online 15:01 01/03/2012

Chỉ chậm vài phút thôi, có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn khác!

Câu chuyện về một bà mẹ trẻ cố gắng giữ cho chú ngựa yêu quý của cô bình tĩnh trong khi nước biển sắp tràn tới và để nó không bị lún sâu thêm trong bãi bùn đã khiến rất nhiều người cảm động. Con ngựa Astro nặng hơn 230kg này đã vô tình gặp phải "chiếc bẫy" bùn lầy thiên nhiên. Không may là nơi Astro gặp nạn lại ngay sát biển và thủy triều sẽ sớm nhấn chìm nó nếu như không có ai giúp đỡ...

Cô Nicole Graham và chú ngựa Astro bị kẹt trong đống bùn lầy...

Nicole Graham có một cuộc dạo chơi vào buổi chiều cùng với con gái mình tại bờ biển gần Geelong, phía Nam Melbourne, Úc. Đột nhiên cô và chú ngựa 18 tuổi Astro bị chìm vào bãi bùn lầy. Trước khi kịp hô hoán tìm sự trợ giúp, chú ngựa nhỏ hơn mà con gái Paris của cô đang cưỡi cũng bị sa vào một bãi lầy khác. 

Sau khi ra khỏi vũng lầy, cô Graham đã giúp con gái mình và chú ngựa nhỏ lên phần đất vững chắc hơn. Tuy nhiên, Astro lại vẫn bị kẹt và cô phải quay lại giúp nó. Ban đầu, mọi nỗ lực của cô Graham chỉ làm cho bản thân cô và con ngựa yêu quý chìm sâu vào vũng lầy.

Chú ngựa tội nghiệp...

Khi Paris chạy tới chỗ ô tô và gọi điện tìm sự giúp đỡ, Graham ở bên chú ngựa của mình. Cô dũng cảm bám chặt vào cổ Astro, cô lo sợ rằng, nó sẽ không được giải thoát trước khi nước thủy triều ập tới. Sau 3 giờ đồng hồ “sống trong sợ hãi”, những nhân viên cứu hộ đã kéo Astro và người chủ của nó ra khỏi chiếc bẫy đáng sợ.

Graham, người chủ của hơn 10 chú ngựa và đang điều hành một công ty chuyên về nha khoa cho ngựa nói rằng: “Một cuộc dạo chơi buổi chiều yên bình đã trở nên thật kinh khủng. Tim tôi dường như vỡ ra khi nhìn thấy con ngựa của mình kiệt sức nhưng vẫn phải chiến đấu giành sự sống. Chúng tôi cứ tụt dần xuống phía dưới. Cứ mỗi khi tôi cố ngoi lên, bùn lầy lại lôi tôi trở lại. Cứ như thể bãi bùn lầy không cho chúng tôi đi...”


Cô nói thêm: “Tôi đã cưỡi ngựa hơn 20 năm và chưa bao giờ gặp trường hợp này. Tôi không hề nhận thấy bất cứ dấu hiệu nào và không biết rằng, đó là một cái bẫy chết người. Khi tôi nhìn thấy chiếc xe của đội cứu hộ, tôi thấy bớt lo lắng hơn nhiều.”

Đội cứu trợ đã làm rất nhiều cách để kéo Astro nhưng việc này không thành công. Một chiếc trực thăng của địa phương đã được huy động như phương sách cuối cùng trong nỗ lực kéo Astro từ đống bùn. May mắn thay, các nỗ lực cứu hộ đã được đền đáp. Vài phút trước khi nước biển lấn tới, Astro đã được bác sỹ thú y Stacey Sullivan tiêm thuốc an thần và kéo ra khỏi chiếc bẫy bằng máy kéo. Trung úy Buckle nói: “Đó là một cuộc đua chống lại thủy triều và chúng tôi đã thắng.”

Chúng mình cùng xem những hình ảnh về chuyện chú ngựa bị mắc kẹt trong bùn lầy nhé!





Nhân viên cứu hộ tiêm thuốc mê cho ngựa.



Mọi người cố gắng hết sức để cứu chú ngựa ra khỏi bùn lầy.











Cuối cùng chú ngựa đã được cứu rồi nè.