Bà mẹ sinh 3 con vào ngày 08/08/2008, 09/09/2009 và 10/10/2010

Rio (Theo DM), Theo 10:00 16/10/2010

1 chuyện cực kỳ hy hữu...

Người phụ nữ này tên là Barbara Soper, đang sống ở Michigan, nước Mỹ. Mới đây cô Barbara và chồng của mình là Chad đã trở nên nổi tiếng sau khi sinh đứa con thứ 3 của mình vào ngày 10/10/2010. Họ đã có 3 đứa con đều được sinh vào những ngày đáng nhớ: cô con gái cả Chloe sinh ngày 08/08/2008, cậu con trai thứ 2 tên là Cameron sinh ngày 09/09/2009 và em út Cearra sinh ngày 10/10/2010. Cô Barbara nói: "Em bé là 1 điều kỳ diệu với chúng tôi."


Gia đình cô Barbara với 3 em bé sinh toàn vào ngày đẹp.

Theo thống kê của các chuyên gia thì tỷ lệ của trường hợp sinh con như cô Barbara là rất hiếm, 50 triệu trường hợp mới có 1. Tuy cả 3 người con của cô Barbara đều được sinh ra vào những ngày đặc biệt nhưng cô cho biết không hề có bất cứ kế hoạch nào được lập từ trước và những đứa trẻ đều đến một cách rất tình cờ.

Cô bé Cearra được sinh ra vào lúc 6 giờ 53 phút (giờ địa phương) ngày chủ nhật 10/10/2010 đã hoàn thành một chuỗi các ngày sinh nhật tuyệt đẹp của gia đình cô Barbara. Gia đình cô cho biết từng nghĩ rằng sẽ có thể đạt được thành tích này nhưng không ngờ là điều đó đã trở thành hiện thực.

Có vẻ như gia đình cô Barbara đã hài lòng với "thành tích" đặc biệt của mình và họ không có ý định cho ra đời 1 em bé nữa vào ngày 11/11/2011. Cô Barbara nói: "3 đứa trẻ đã là quá đủ, chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch gì hơn nữa."