Bà mẹ nghiện ăn xà phòng bột như quà vặt mỗi ngày

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 12:35 23/09/2015

Khi thói quen ăn uống kỳ lạ này còn chưa gây ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều, Michaela hy vọng mình sẽ cai nghiện món xà phòng bột thành công.

Mang thai luôn là thời kỳ khó khăn đối với mỗi phụ nữ. Cô Michaela Martin, 23 tuổi, sống tại Wanganui, New Zealand cũng không nằm trong ngoại lệ. Vào lúc mang thai đứa con thứ hai, bà mẹ trẻ này bỗng nghiện ăn xà phòng bột một cách vô độ.

150923lacoolan1-e85cc
Michaela chỉ bắt đầu nghiện ăn xà phòng bột khi mang thai em bé thứ hai.

Michaela cho biết, hành vi kỳ lạ của cô bắt đầu vào tháng thứ 3 của thai kỳ. Lúc này, cô chợt nhận ra mình rất thích hít mùi thơm của xà phòng bột. Dần dần, cơn nghiện kỳ lạ này bắt đầu lên tới đỉnh điểm khi Michaela dùng ngón tay út ướt nhúng vào hộp xà phòng rồi đưa lên miệng thưởng thức.

Mỗi lần ăn xà phòng bột, Michaela thường có thói quen nhai các hạt sần tan ra trong miệng. Cô cảm giác miệng của mình như sạch bong sau mỗi bữa quà vặt kinh dị này.

Mặc dù, vị của xà phòng bột không ngon nhưng hương thơm nức mũi của nó lại khiến Michaela thực sự nghiện, thậm chí còn ăn một cách vô tội vạ. Hiện tại, cô đã bắt đầu chuyển hướng sang ngửi mùi nước lau sàn và nước rửa bát, tuy nhiên vẫn chưa tới mức thưởng thức hương vị của chúng.

Khi chia sẻ câu chuyện kỳ lạ của mình trên diễn đàn các bà mẹ, Michaela mới biết mình mắc Hội chứng Pica, hội chứng khiến người bệnh cảm thấy thèm ăn những thứ không có dinh dưỡng, thậm chí là bẩn và độc hại. Được biết, trong lần mang thai đầu tiên, bà mẹ trẻ này không gặp phải triệu chứng tương tự. Nắm rõ được tác hại khi ăn những hóa chất như xà phòng bột, Michaela hy vọng cơn nghiện ăn uống kỳ lạ của mình sẽ thuyên giảm trong thời gian không xa.

150923lacoolan3-e85cc
Loại xà phòng bột mà Michaela thích ăn.

(Nguồn: Daily Mail)