Ai dám cho trẻ em chơi ở... nghĩa địa?

Ngựa Vằn, Theo 06:00 07/04/2010

Liệu có baby nào dám chơi ở đây không? <img src='/Images/EmoticonOng/00.png'>

Một nghĩa trang nằm ngay giữa một khu vui chơi dành cho trẻ em tại khu Upstate New York, nước Mỹ. Điều kỳ lạ này khiến nhiều người đặt ra hàng loạt các câu hỏi: liệu có ai cho trẻ con ra đây chơi? Hay khu vui chơi này có liên quan đến những ngôi mộ kia? Liệu những ngôi mộ này có phải là ngôi mộ của những đứa trẻ?

Cầu trượt ở khu vui chơi



Có lẽ những hình ảnh này khiến nhiều người phải rùng mình, nhưng có những người lại có suy nghĩ rất khác, họ đồng tình cho con họ chơi ở đây để con cái họ có thể hiểu rõ về cuộc sống, để hiểu là mình đã may mắn hơn rất nhiều người.

Tuy nhiên khu vui chơi này rất sơ sài và ít thứ để chơi như vài cái cầu trượt, khu nghịch cát... xem ra cũng không thấy có đứa trẻ nào đang chơi ở đấy cả. 

Nhìn kỹ vào một tấm bia mộ 


Khu nghịch cát ngay sau 2 cái bia mộ