Gần 8 năm qua, những mảnh ghép tranh luôn bề bộn trên bàn ăn của ông
Jack Harris. Và khi tưởng như đã hoàn thành được tác phẩm của mình thì ông phát hiện ra đã bị mất đi mảnh ghép cuối cùng. Ông đã lục lọi khắp trong ngôi nhà tại
Somerset, nước Anh để tìm mảnh ghép bị mất nhưng gia đình ông thì luôn cho rằng 1 trong 2 con chó trong nhà đã nuốt chúng.
(Ảnh DM).
Ông Harris bên bức tranh ghép "không thể hoàn thành" của mình. (Ảnh DM).
Thậm chí, gia đình ông
Harris đã phải tìm đến công ty đồ chơi
Falcon, nhà sản xuất bức tranh ghép để hỏi mua 1 mảnh đó nhưng do món đồ chơi này đã có từ quá lâu nên hiện nay công ty này đã dừng sản xuất.
Miếng ghép còn thiếu của bức tranh. (Ảnh DM).
Con dâu của ông
Harris là cô
Eve Harris đã tặng cho ông bức tranh này vào giáng sinh năm 2002, lúc đó cô nghĩ rằng đó sẽ là 1 cuộc thử thách thật sự đối với 1 người đã về hưu. Ông
Harris thường xuyên được tặng 1 bức tranh ghép vào đầu mỗi năm và luôn hoàn thành chúng trước khi mùa xuân kết thúc. Nhưng bức tranh này thì khác, nó đã tốn mất của ông tới gần 8 năm mà vẫn chưa hoàn thành.
Cô
Eve Harris nói:
"Bố tôi đã rất thất vọng 1 phần là do không tìm thấy miếng ghép, nhưng 1 phần quan trọng là đối với ông bức tranh đó sẽ mãi mãi không được hoàn thành."