Kon Tum: Sản phụ bị chồng tưới xăng châm lửa đốt đã tử vong

Sông Cài, Theo Infonet 21:32 11/09/2019

Chiều ngày 11/9, ông Võ Văn Thanh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Kon Tum cho biết, chị Y Chơ Rung Tăng (xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) là sản phụ bị chồng tưới xăng lên người đốt cũng đã tử vong.

Kon Tum: Sản phụ bị chồng tưới xăng châm lửa đốt đã tử vong - Ảnh 1.

Chị Y Chơ Rung Tăng (xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi) sản phụ bị chồng tưới xăng lên người đốt đã tử vong.

Theo ông Thanh, sau một tuần điều trị do vết bỏng quá nặng nên nạn nhân đã tử vong lúc 10h ngày 11/9, thi thể đã được đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Còn cháu bé được mổ từ trong bụng chị Y Chơ Rung Tăng hiện sức khỏe đã dần ổn định sau ca mổ, nhưng do cháu mới 28 tuần tuổi, lại được mổ trong hoàn cảnh mẹ bị bỏng rất nặng nên cần phải theo dõi thêm.

Về phía chính quyền địa phương ông Trần Văn Khoa – Bí thư xã Đắk Dục cũng cho biết, chị Y Chơ Rung Tăng đã tử vong và được đưa về nhà mai táng.

"Chúng tôi đã cử người xuống giúp đỡ gia đình lo mai táng cho nạn nhân, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ cho gia đình vượt qua sự mất mát quá lớn này", ông Khoa nói thêm.

Trước đó, như Infonet đã thông tin vào ngày 3/9, anh A Sét (xã Đắk Dục, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã châm lửa đốt vợ mình là chị Y Chơ Rung Tăng (34 tuổi, ngụ tại làng Đăk Răng, huyện Ngọc Hồi).

Thời điểm bị đốt, chị Tăng đang mang bầu tháng thứ 8. Sau khi được đưa đi cấp cứu các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã quyết định mổ, đưa cháu bé trong bụng chị Tăng ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Tối 7/9, anh A Sét đã tử vong do bị bỏng quá nặng và được đưa về nhà mai táng. Đến hôm nay 11/9, vợ của A Sét cũng đã tử vong. Nguyên nhân của vụ việc đau lòng trên nghi do anh A Sét ghen tuông mù quáng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày