Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn?

CÚ VỌ - WEBUY, Theo TRÍ THỨC TRẺ 22:14 12/11/2018

Hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm màn hình lớn như máy tính bảng, cộng thêm ưu điểm bảo vệ mắt nhưng rốt cuộc, chiếc kính phóng đại màn hình smartphone có xứng đáng với kì vọng không?

Thường thì hội nghiện cày phim sẽ rất thích những chiếc điện thoại màn hình thật lớn, vừa xem đã hơn mà không phải dí mặt vào điện thoại cả ngày. Nhưng, dù có dùng cẩn thận đến thế nào thì chắc chắn thị lực sẽ bị ảnh hưởng.

Có lẽ đây chính là lý do mà ai đó đã nghĩ ra chiếc kính phóng đại màn hình smartphone này. Sản phẩm được quảng cáo là có khả năng biến màn hình nhỏ của smartphone trở nên lớn hơn tới 2 - 3 lần mà chẳng tốn nhiều tiền.

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 1.

Ồ, kính phóng đại "3D", thay đổi góc nhìn để cải thiện sức khỏe cơ đấy!

Món đồ hiện đang xuất hiện tràn lan trên các trang bán hàng điện tử với giá từ khoảng 100.000 đồng cho tới 300.000 đồng. Thậm chí, có một số loại hàng với thiết kế, bao bì xấu hơn thì giá còn rẻ hơn nữa, chỉ vài chục ngàn đồng cũng mua được.

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 2.

Thiết kế gấp gọn với khung vân gỗ trông rất đẹp mắt...

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 3.

...nhưng miếng kính thì lại không phải "kính"...

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 4.

...mà là nhựa với vân tròn đồng tâm để phóng lớn hình ảnh...

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 5.

...được gắn vào khung bằng băng dính hai mặt.

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 6.

Phần khung là gỗ ép chất lượng rất thấp, dính nước thì chắc chắn sớm mủn ra ngay.

Qua những dòng quảng cáo có cánh, hẳn nhiều người sẽ thấy rất thích thú vì nghĩ sẽ được trải nghiệm phim ảnh đã hơn mà không cần lỉnh kỉnh mang theo laptop hay máy tính bảng. Nhưng không, sự thật lại hoàn toàn trái ngược so với những gì bạn tưởng tượng về món đồ này.

Khác với hứa hẹn bảo vệ mắt khi không cần đặt điện thoại quá gần, những trải nghiệm đầu tiên về chiếc kính này chỉ là đau đầu và chóng mặt, thậm chí cả buồn nôn như đang say sóng. Nguyên do là bởi tấm kính khiến đôi mắt chúng ta phải điều tiết lấy nét lệch hẳn so với bình thường.

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 7.

Hình ảnh vừa kém sắc nét, vừa mờ nhòe và còn lem nhem ở viền thế này thì làm sao xem nổi?

Nói dễ hiểu hơn, mắt bạn sẽ nhìn thấy màn chiếu ở khoảng cách này nhưng não lại bị đánh lừa, bị ép phải lấy nét vào một khoảng cách khác thì mới thấy rõ hình ảnh phía sau lớp kính. Cảm giác khi xem phim với kính phóng đại cũng tương tự như khi dùng các loại kính thực tế ảo rẻ tiền - rất tức mắt, mỏi não và không thể dùng được lâu, giống như đeo kính cận sai độ vậy.

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 8.

Ngồi càng xa thì hình ảnh càng phóng lớn và càng mờ nhòe, chẳng có tác dụng gì như quảng cáo cả.

Vấn đề thứ 2 là chất lượng hình ảnh. Hãy quên đi những video quảng cáo mà bạn thấy trên mạng, bởi vì thực tế không hề giống chút nào cả. Miếng kính làm bằng nhựa/mica dày với độ trong suốt thấp, phủ lên màn hình một lớp sương mờ mịt (kèm cả bụi bặm bám lên) khiến hình ảnh trở nên nhòe nhoẹt nham nhở.

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 9.

Chỉ xem video vài phút thôi cũng khiến đầu óc quay cuồng, chảy nước mắt vì mỏi.

Không chỉ vậy, hình ảnh lại chỉ rõ nét trong khoảng 50% diện tích giữa khung hình. Càng tiến ra viền, độ méo càng cao và hình ảnh cứ thế mờ nhòe dần tới mức không nhìn rõ ra cái gì nữa. Nếu điện thoại của bạn có màn hình lớn cỡ 6 inch trở lên thì độ nhòe còn nhiều hơn, có thể cắt cụt luôn cả hai bên.

Vấn đề cuối cùng và cũng là cú “chốt hạ” cho một sản phẩm tồi tệ chính là… bạn chỉ có thể xem phim một mình, không chia sẻ được với bất kì ai khác!

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 10.

Chỉ đổi góc nhìn một chút thôi là khỏi xem luôn.

Kính phóng đại màn hình smartphone: Bảo bối cho hội cày phim hay món đồ kì cục của những tâm hồn cô đơn? - Ảnh 11.

Hình ảnh đã mở nhòe giờ còn không nhìn được tử tế nữa.

Mục đích của việc xem phim trên màn hình lớn hẳn là để cùng trải nghiệm với bạn bè, gia đình hay người yêu. Nhưng không, tấm kính phóng đại này lại bắt bạn phải xem một mình, vì chỉ cần đổi góc nhìn qua trái hay phải một chút thôi là hình ảnh bị cắt theo. Để dễ hình dung, hãy xem video dưới đây để thấy rõ hơn sự dở tệ của sản phẩm này:

Kính phóng đại màn hình smartphone: Món đồ kì dị dành cho những tâm hồn cô đơn.

Bạn thấy đấy, dù mức giá đúng là hấp dẫn, nhưng thực tế thì việc mua món đồ này về dùng cũng y như ném tiền qua cửa sổ. Hãy cứ xem phim trực tiếp trên điện thoại như bình thường, đỡ phải rước bực vào người còn hơn!