Những phút cuối trận, thời điểm Stuttgart dẫn trước Wolfsburg 1-0. Từ đường chuyền vượt tuyến của Dennis Aogo bên cánh trái, bóng được nhồi tới vị trí của Andreas Beck đang đè mặt hậu vệ Gerhardt.
Tình huống thủ thành Casteels băng ra phá bóng nhưng vô tình húc đầu gối vào mặt Gentner.
Gương mặt Gentner bị biến dạng với cái mũi bị vẹo, hốc mắt tụ máu bầm và mũi chảy máu.
Nhưng những nhân vật chính tham gia vào tình huống tranh chấp trên không lại là thủ thành Casteels và Gentner. Casteels đã có pha lao ra rất dũng mãnh, anh bật lên trong tư thế "thủ", co gối và vươn 2 nắm đấm về phía quả bóng.
Không quan sát thủ thành đối phương đã băng ra, Gentner lĩnh trọn cú lên gối vào mặt. Ngay lập tức, thủ quân của Stuttgart nằm gục xuống sân bất tỉnh. Tình huống diễn ra quá nhanh khiến trọng tài chính Winkmann phải mất vài giây sau mới biết để gọi nhân viên y tế.
Gentner được đưa ra khỏi sân bằng cáng cứng trước khi chuyển tới bệnh viện.
Đội ngũ y tế đã nhập cuộc và sau khi sơ cứu thì Gentner đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Sau trận, tất cả các thành viên của Stuttgart đã chụp chung một bức ảnh cầu chúc người đội trưởng sớm bình phục.
Chắc chắn Gentner sẽ phải vắng mặt trong vài tuần tới sau chấn thương kinh hoàng.
Với 3 điểm có được, Stuttgart đã nhảy lên vị trí thứ 9 với 6 điểm, trong khi Wolfsburg tụt xuống vị trí thứ 14.