King Of Rap: Lona gọi tên Lisa (BLACKPINK), thẳng tiến vào top 10 chung cuộc

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 18/10/2020

Nàng Á hậu một lần nữa gây chú ý khi gọi tên BLACKPINK trong phần thi của mình.

Tập 11 King Of Rap - vòng Collaboration tiếp nối với dàn thí sinh cực chiến ở bảng B và Bảng C với sự dẫn dắt của LK và BigDaddy.

Cặp đấu đầu tiên diện kiến khán giả là Nhật Hoàng và Captain, đây là hai nhân tố trẻ và có nội lực không ngờ nhất vì mới đây vòng Sample họ xuất phát cùng team D với nhau nhưng đều tiễn bước những kẻ cực mạnh ở bảng A là Spidey Boy và Droppy đầy thuyết phục.

Captain và Nhật Hoàng cùng với ca sĩ khách mời Cẩm Vân kết hợp Rap với một bản nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: Huyền Thoại MẹChung cuộc, Nhật Hoàng đã tiễn người anh em thân thiết với mình - Captain rời khỏi sân khấu King Of Rap. Đồng thời anh cũng ghi danh bản thân là gương mặt tiếp theo bước vào top 10 với 97 like tương đương 97 triệu đồng quỹ tiền cược.

King Of Rap: Lona gọi tên Lisa (BLACKPINK), thẳng tiến vào top 10 chung cuộc - Ảnh 1.

Tiết mục khiến giám khảo Datmaniac rơi nước mắt

Kết hợp Hip-hop với Opera vừa là thử thách yêu cầu sự sáng tạo và đột phá, cũng đồng thời là cơ hội tạo ra kỳ tích cho RichChoi và Gizmo. Nguyên tác của một ca khúc Opera dài hàng tiếng đồng hồ làm sao chỉ gói lại trong 3 phút, làm sao truyền tải được câu chuyện là điều khiến cả hai rapper và nghệ sĩ Khánh Ngọc phải đau đầu suy nghĩ. Bộ 3 mang đến King Of Rap 2020 một ca khúc kinh điển: The Phantom Of The Opera.

Chứng kiến sự kết hợp giữa hai loại hình nghệ thuật tưởng chừng như không có sự liên quan, LK trong cánh gà phấn khích thốt lên: "Đây mới là Rap đây này!". Nhận xét về phần trình diễn của hai rapper nhiệt huyết bậc nhất cuộc thi, Lil Shady cảm nhận: "RichChoi và Gizmo hôm nay có những bức sóng kết nối nhau rất là hoàn hảo, RichChoi vẫn như mọi khi, có rất nhiều flow khó đoán, em sắp xếp vần hợp lý và năng lượng của em kiểm soát rất tốt, mong em hãy tiếp tục phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Về Gizmo cũng tiến bộ rất nhiều, em viết rất có bố cục, câu từ có chắt lọc và đầu tư rất tâm huyết".

Datmaniac từng có thời gian yêu thích nghệ thuật Opera và những gì anh vừa chứng kiến trong phần trình diễn là hoàn toàn hợp lý, có thể xuất hiện ở một sân khấu nhà hát thứ thiệt. RichChoi cũng không hề lép vế khi trở thành tâm điểm của sân khấu, hướng mọi ánh nhìn về phía mình. Người tạm dừng chân trong vòng này là Gizmo, RichChoi là chiến binh tiếp theo bước vào top 10 để tranh chiếc vé vào đêm Chung kết.

King Of Rap: Lona gọi tên Lisa (BLACKPINK), thẳng tiến vào top 10 chung cuộc - Ảnh 2.

Phần thi tiếp theo trong tập 11 King Of Rap chứng kiến màn đụng độ của Dablo và Linh Thộn cùng nữ ca sĩ khách mời Lynk Lee. Bộ 3 kể lại một câu chuyện quen thuộc với khán giả Việt - Mắt Biếc qua sample ca khúc Từ Đó.

Tô Ngọc Bảo Linh vào vai Hà Lan thể hiện ca khúc Từ Đó, Linh Thộn hóa thân thành Ngạn với những vần Rap lấy cảm xúc từ câu chuyện có thật về người mẹ đánh đổi đôi mắt của mình lấy ánh sáng cho đứa con mù lòa. Dablo vào vai một chàng Dũng tay chơi, vui vẻ và nhiều lửa, đối lập với sự nhẹ nhàng tình cảm của Linh Thộn.

Giám khảo Datmaniac một lần nữa bất ngờ với Linh Thộn khi đây là tiết mục đầu tiên anh rap sử dụng nhịp Bumbap và Oldschool, thể hiện sự tiến bộ rõ rệt trong năng lực và sức hút sân khấu. Phần thể hiện của Dablo ấn tượng giữa làn khói và chuyển beat theo một tông mạnh mẽ đúng như năng lượng qua các vòng. Bản phối tuy đang theo nhịp độ nhẹ nhưng sau đó chuyển hẳn qua giai điệu mạnh mẽ và dồn dập hơn.

Đứng từ vị trí một người theo sát từng bước tiến của thí sinh, Hồ Hoài Anh cũng phải thừa nhận sự tương tác ở sân khấu để làm khán giả hưng phấn trong tác phẩm này không có nhiều, cũng không phải bài đi vào cảm xúc quá mạnh để người ta có thể khóc, dù sao đây cũng là đề bài khó và chúc mừng cả hai rapper đã hoàn thành phần thi tốt nhất.

Chiến thắng với suýt soát với 0,1 điểm, Dablo chính thức góp mặt trong top 10 với 100 like tương ứng 100 triệu đồng trong quỹ tiền thưởng.

King Of Rap: Lona gọi tên Lisa (BLACKPINK), thẳng tiến vào top 10 chung cuộc - Ảnh 3.

Cặp đấu thứ 4 là phần trình diễn đụng độ giữa 3 rapper trên cùng một sân khấu, đánh dấu sự kết hợp của những đại diện trẻ nhất và lớn nhất mùa thi King Of Rap 2020. Bé Piggy kết hợp với Pháo và Rica để tạo ra một bản Rap về gia đình vừa vui nhộn vừa dễ thương.

Để chuẩn bị cho phần trình diễn, Piggy đã có những buổi tập luyện chăm chỉ và nghiêm khắc không kém các đàn anh đàn chị cùng với thầy giáo của mình Gizmo. Pháo và Rica cũng bắt tay vào viết lyric làm dày thêm nội dung và mở ra nhiều hướng nhìn hài hước hơn, thực tế hơn trong câu chuyện.

Đứng chung sân khấu với sự tương đồng đúng nghĩa một gia đình, Hồ Hoài Anh phải thán phục cả Rica và Pháo vào vai quá tuyệt vời và dễ thương. Sau phần trình diễn hài hước và đầy tính giải trí, Lil Shady đặc biệt dành lời khen cho tạo hình và cách các thí sinh nhập vai để trình diễn, Rica vẫn làm những thứ đơn giản vừa vặn nhưng toát lên tính hiệu quả vô cùng lớn, trong khi Pháo thỏa mãn người xem bởi sự biến hóa qua từng vòng đấu,.

Datmaniac đặc biệt ấn tượng với phần Rap của Piggy, một cậu bé dù tuổi còn khá nhỏ nhưng có khả năng rap, giao đãi sân khấu tự tin. Về chuyên môn hai thí sinh, Pháo và Rica đã hoàn thành trọn vẹn phần thể hiện của cá nhân, phát huy điểm mạnh của từng người và đồng thời còn nhường nhịn nhau để tạo phần trình diễn hài hòa nhất trên sân khấu.

Sau cùng, Rica là người dừng chân ở top 20, Pháo tiếp tục bước thẳng vào top 10 với 94 like tương đương 94 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

King Of Rap: Lona gọi tên Lisa (BLACKPINK), thẳng tiến vào top 10 chung cuộc - Ảnh 4.

Chốt sổ tập 11 King Of Rap, cũng là cặp đấu khép lại vòng Collaboration của King Of Rap 2020, VY Jacko và Lona muốn làm điều gì đó khác biệt và tạo một sự bất ngờ đột phá cho người xem. Kết hợp và hỗ trợ cho cặp trai tài gái sắc trong trận battle này là sự góp mặt của nữ ca sĩ Văn Mai Hương với ca khúc Monalisa. Lona đã khéo léo chơi chữ khi nhắc đến Lisa của BLACKPINK trong bản Rap của mình: "Xinh như Lisa, Lisa in the BLACKPINK".

Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh thừa nhận rằng Lona rất sáng sân khấu. Không đơn thuần nhờ ngoại hình xinh đẹp lung linh, cái khiến người xem không thể rời mắt khỏi Lona là khả năng trình diễn thu hút và đam mê thực sự.

Vòng Collaboration khép lại với chiến thắng thuộc về Lona sau những cố gắng mà nàng hậu thể hiện trên sân khấu. Cô "chốt sổ" top 10 với 94 like tương ứng với 94 triệu đồng trong tài khoản.

King Of Rap: Lona gọi tên Lisa (BLACKPINK), thẳng tiến vào top 10 chung cuộc - Ảnh 5.

Sau tập 11 King Of Rap, 5 chiến binh chiến thắng gọi tên Nhật Hoàng, RichChoi, Pháo, Dablo và Lona. Kết hợp 5 người ở tập 10 tuần trước là ICD, HIEUTHUHAI, Chị Cả, Tuimi và Wxrdie, top 10 của chương trình chính thức lộ diện.

King Of Rap: Lona gọi tên Lisa (BLACKPINK), thẳng tiến vào top 10 chung cuộc - Ảnh 6.

Ảnh: Cát Tiên Sa