Kiến nghị đổi giờ thi đấu bất thành, U22 Việt Nam tiếp tục phải cắn răng chơi bóng trên mặt sân bỏng rát

GN (Từ Campuchia), Theo Trí Thức Trẻ 06:00 24/02/2019

Ban huấn luyện U22 Việt Nam đã kiến nghị ban tổ chức giải vô địch U22 Đông Nam Á thay đổi lịch thi đấu để giúp các cầu thủ tránh khỏi những tác động xấu từ thời tiết, tuy nhiên mọi nỗ lực đã bất thành.

Trong những ngày qua, U22 Việt Nam luôn phải tập luyện và thi đấu vào khoảng 15h -17h, đây là thời điểm nhiệt độ ngoài trời tại Campuchia lên đến 35-37 độ C. Điều này đồng nghĩa với việc mặt sân cỏ tự nhiên tại sân Quốc gia Campuchia có thể lên đến hơn 40 độ C.

Chơi bóng trên một mặt sân như vậy đương nhiên là một cực hình với các cầu thủ. Ban huấn luyện U22 Việt Nam đã có ý kiến bày tỏ nguyện vọng muốn thay đổi giờ thi đấu trận bán kết với Indonesia để giúp học trò của mình "dễ thở hơn" và có thể đem lại màn trình diễn tốt hơn. Tuy nhiên, ban tổ chức đã từ chối đồng ý với lời đề nghị này. Trận đấu vẫn sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày mai (24/02).

Kiến nghị đổi giờ thi đấu bất thành, U22 Việt Nam tiếp tục phải cắn răng chơi bóng trên mặt sân bỏng rát - Ảnh 1.
Kiến nghị đổi giờ thi đấu bất thành, U22 Việt Nam tiếp tục phải cắn răng chơi bóng trên mặt sân bỏng rát - Ảnh 2.

Chân của các cầu thủ thường bị phồng rộp sau các buổi tập. Ảnh: Ted Trần

Tác động xấu của việc chơi bóng trên mặt sân bỏng rát và khá cứng là điều dễ nhận thấy. Trong buổi tập chiều nay, Hoàng Nam đã không thể hoàn thành buổi tập vì vết thương cũ lại đau nhói, Tống Anh Tỷ bị rộp chân, Phan Thanh Hậu cũng gặp vấn đề tương tự và phải thay giầy giữa chừng. Bên cạnh đó, cổ chân và đầu gối của các cầu thủ cũng dễ bị tổn thương bởi mặt cỏ không có độ đàn hồi tốt. Hầu hết họ đều phải chườm đá sau khi thi đấu và tập luyện.

Dẫu sao đây cũng là khó khăn chung của các đội bóng tham dự giải lần này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tỏ ra vô cùng tự tin trước trận đấu ngày mai: "Chúng tôi đã có sự tính toán để chuẩn bị cho trận đấu ngày mai. Điểm mạnh của U22 Indonesia là tinh thần, thể lực, sức mạnh. Chúng tôi sẽ phải làm cách nào đó để họ phải tiêu hao năng lượng, sức mạnh. Về nhân sự thì tôi chú ý đến cầu thủ Marinus Wanewar, người đã ghi 3 bàn thắng cho Indonesia. Đội bóng sẽ phải có đấu pháp để khắc chế cầu thủ này".

Kiến nghị đổi giờ thi đấu bất thành, U22 Việt Nam tiếp tục phải cắn răng chơi bóng trên mặt sân bỏng rát - Ảnh 3.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin trước trận bán kết U22 Đông Nam Á. Ảnh: Giang Nguyễn