"Kí Sinh Trùng": Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu "nhờ" bần hàn cùng cực!

Nhâm, Theo Helino 09:17 23/06/2019

Bộ phim điện ảnh Hàn Kí Sinh Trùng lồng ghép các yếu tố khéo léo trong cách khắc họa hai tầng lớp giàu - nghèo. Đặc biệt là sự khác biệt giữa gia đình Ki Taek so với gia đình ông Park.

XIN LƯU Ý BÀI VIẾT CÓ TIẾT LỘ NỘI DUNG PHIM, XIN ĐỘC GIẢ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI TIẾP TỤC ĐỌC.

Kí Sinh Trùng (Parasite) có lẽ là bộ phim điện ảnh Hàn khiến khán giả tâm đắc nhất thời điểm này. Lồng ghép nghĩa sâu xa, thầm kín trong xã hội, dưới góc nhìn thật, kinh khủng đến rùng rợn. Bộ phim khiến người xem bàng hoàng nhận ra những mặt trái, đặc biệt là sự khác biệt giữa giai cấp giàu nghèo. Điển hình là thông qua gia đình nghèo khó của Ki Taek với “mái ấm” đẳng cấp quý tộc của ông Park.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 1.

1. Điểm chung duy nhất của hai gia đình: Những người bố mẹ hết mực yêu thương con cái

Dù nghèo hay giàu, bố mẹ nào cũng hi sinh tất cả vì con mình. Đây từ lâu đã là chân lý không thể bàn cãi. Có thể đối với người giàu, họ chiều chuộng con cái bằng những thứ vật chất cao sang. Người nghèo thể hiện tình yêu con bằng sự quan tâm gần gũi về mặt tinh thần, trong đời sống hàng ngày.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 2.

Dù thế nào đi nữa, họ đều bất chấp tất cả để đổi lấy sự bình yên cho những đứa con.

Đối với vợ chồng Ki Taek - Choong Sook, sự nghèo khó đeo bám họ. Gia đình bốn người sống trong căn nhà “nằm dưới đáy xã hội”. Nghề nghiệp, của cải không có, tất cả những gì cho con chỉ là sự yêu thương hi sinh vô bờ bến. Xuyên suốt bộ phim, điều đó thể hiện qua hàng loạt chi tiết gây xúc động cho người xem, dù đúng đắn hay sai trái.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 3.
Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 4.

Ki Taek là người đàn ông có thể hi sinh thân mình vì cả gia đình. Đầu tiên, khi Ki Woo trách bản thân, sau mớ rối mù lôi kéo cả gia đình vô “căn biệt thự giàu có”. Và hỏi ông liệu phải làm gì để bịt miệng đám người phát hiện ra họ chỉ là đám lừa đảo. Ki Taek an ủi con trai rằng ông đã có kế hoạch lo liệu, hai đứa nhỏ không cần phải bận tâm lo lắng. Thậm chí còn nói rằng “lên kế hoạch” rất vô nghĩa, cuộc đời dù cố gắng thế nào cũng có thể chệch hướng khỏi quỹ đạo sắp đặt của con người tầm thường.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 5.

Cái kết cuối phim bữa tiệc máu me diễn ra, Ki Taek sau khi thấy con gái mình bị đâm, hốt hoảng, không ngừng ấn tay cầm máu cho con. Sau khi đâm chết ông Park liền bỏ trốn, không phải vì sợ hãi, mà để bảo vệ gia đình.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 6.

Với Choong Sook, người mẹ dù bị “gã điên dưới hầm” cầm dao đòi giết, kêu gào tên bà. Nhưng chứng kiến đứa con gái trọng thương, không chút sợ hãi đáp lại, bước ra đối đầu với hắn. Bị chém, quẹt bao nhiêu nhát nhưng vẫn tìm cách đến bên con, không màng thân mình.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 7.

Ở ông Park, người đàn ông giàu có khiến người ta thắc mắc liệu nhân cách cao sang đẹp đẽ, hay “thối rữa” đáng khinh bỉ. Thì vẫn chắc chắn một điều, ông rất yêu đứa con trai Da Song. Chơi đùa với con qua bộ đàm, ngày sinh nhật thì quyết dành thời gian đi dã ngoại. Con lôi lều ra sân giữa trời mưa, ngủ luôn ở ghế sofa để canh chừng con. Sinh nhật con, sẵn sàng đóng giả thổ dân “mua vui”. Thấy con không chịu ăn món mì ưa thích, ông cũng chả buồn ăn. Không giống những người giàu có thường vì tiền bạc công việc, bỏ bê con cái, ông Park quan tâm con từng tí một.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 8.
Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 9.

Người mẹ Yeon Kyo được miêu tả là người đàn bà giàu có “đơn giản”. Chẳng suy nghĩ nhiều, không mưu mô khó đoán như kiểu phu nhân giàu sụ thường thấy trên màn ảnh nhỏ, bà mang vẻ gần gũi kỳ lạ, đôi lúc hơi “ngớ ngẩn” buồn cười.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 10.

Bà yêu Da Song rất nhiều. Từ thần tượng hóa “khả năng nghệ thuật”, con quậy phá nghịch ngợm trong nhà cũng trách mắng. Khi Ki Jung “đặt điều” về khả năng Da Song đang bị tổn thương tâm lý, bà xúc động đến độ bật khóc, run rẩy hoảng hốt. Thể hiện sự hối hận của mình khi lỡ để con trai gặp chấn thương tinh thần “nhìn thấy ma” trong quá khứ.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 11.

2. "Team giàu" luôn có lí do để dễ dàng ngoại tình

Người ta đặt ra câu hỏi liệu những người giàu có lúc nào cũng ngoại tình? Kí Sinh Trùng nhiều lần đưa ra manh mối về khả năng ngoại tình của ông Park. Bắt đầu từ suy luận “sắc bén” của ông khi tìm thấy chiếc quần lót trong xe của mình, nào là thường khi người ta vụng trộm trong xe sẽ để rơi tóc, bông tai linh tinh, không đời nào lại để quên luôn nguyên cái quần lót. Hay thậm chí còn đưa ra giả thuyết người đó “chơi thuốc” nên mới trong trạng thái không tỉnh táo.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 12.

Ki Taek nhiều lần hỏi ông rằng liệu ông có yêu người vợ của mình không. Cho tới đỉnh điểm là lời “châm biếm” cuối phim: Ông sẵn sàng đóng giả thổ dân theo lời vợ, vậy chắc ông yêu vợ nhiều lắm. Những người đàn ông với nhau, có cái nhìn tinh tế xuyên thấu hơn chắc hẳn đã đánh hơi được “mùi mờ ám” ở đây.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 13.

Còn cặp đôi Ki Taek - Choong Sook, sự nghèo khó là thứ khiến cuộc hôn nhân trở nên “chất phác”, gần gũi. Mọi câu đối thoại giữa hai vợ chồng dù không “mùi mẫn”, nhưng mang lại cảm giác của những người đã bên nhau rất lâu, cùng nhau trải qua bao khó khăn, đậm tình nghĩa. Thứ ngôn từ hoa mỹ không cần thiết khi tâm hồn đã đồng điệu. Cả hành động dù trước mặt gia đình ông Park, với vai diễn ông tài xế cùng bà quản gia, Ki Taek vẫn “xoa mông” vợ không chút ngại ngần. Nó là sự dễ thương của những người yêu lâu năm, chứ không phải hành động mang tính dung tục.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 14.

3. "Team nghèo" có tình cảm anh em “thắm đượm nồng nàn” hay thực chất chỉ là sự thờ ơ

Đối với Ki Woo và Ki Jung, dù không phải hình ảnh "anh em" kiểu mẫu, họ vẫn có sự liên kết rất chặt chẽ. Ki Woo không hề “xỉa xói” cô em như kiểu chó mèo thường thấy, anh khá nhẹ nhàng. Ki Jung dù có chút xấc xược nhưng cũng không gây hấn với anh quá nhiều. Sự tâm đầu ý hợp từ chi tiết ngồi bắt wifi chùa trong toilet, đồng thanh học thuộc lòng kịch bản để diễn với Yeon Kyo. Tới lúc Ki Jung cổ vũ người anh nay đã trưởng thành, cầm tảng đá đi “xử” gã đàn ông tiểu tiện bậy trước nhà. Cả khoảnh khắc đau lòng trước di ảnh của em, Ki Tae vừa khóc vừa cười không thốt nên lời.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 15.
Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 16.

Da Hye với Da Song nhỏ tuổi hơn, cũng ở giai đoạn hay chí chóe chưa đủ trưởng thành. Da Hye có vẻ không hiểu em mình, buông lời gièm pha với người lạ rằng nó chỉ đang đóng kịch, tạo nên vẻ “thiên tài” nghệ thuật. Thực chất là đứa con nít không biết gì, thích làm nổi. Ngày sinh nhật của em cũng thờ ơ. Đỉnh điểm là ở buổi tiệc giết chóc cuối phim, lo cõng “trai” Ki Taek chạy ra ngoài, mặc kệ bố mẹ với em trai ngất xỉu ngoài vườn.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 17.
Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 18.

Thực chất, ai nhìn vô cũng thấy hình ảnh gia đình Ki Taek hiện lên với độ kết nối giữa các thành viên rõ rệt hơn. Họ có sự thấu hiểu, đồng cảm. Từ ý định cùng nhau “lừa đảo”, bám theo gia đình ông Park. Bố mẹ khen ngợi Ki Jung với tài giả giấy tờ, gọi điện lừa đảo, kể cả việc đó không đúng đắn, họ vẫn ủng hộ con mình. Ki Taek mơ về tương lai ở rể nhà Park, bố mẹ hô hào theo, không lời chỉ trích. Dù “trơ trẽn”, họ quyết định cùng nhau làm điều đó, chia sẻ chung lý tưởng.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 19.
Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 20.

Với gia đình ông Park giàu có, các thành viên chưa có được sự liên kết như vậy. Yeon Kyo vẫn sợ sệt ông chồng, không dám kể vụ lỡ thuê bà quản gia mắc bệnh lao. Da Hye lén lút “crush” thầy gia sư, giấu bố mẹ, còn mời trai tới dự tiệc rồi đứng ôm ấp. Cả nhà thậm chí còn chẳng bao giờ có bữa ăn tối ngồi chung bàn.

Kí Sinh Trùng: Rùng mình chứng kiến người ta xa cách vì giàu có, thấu hiểu nhờ bần hàn cùng cực! - Ảnh 21.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ gia đình nào có độ kết nối giữa các thành viên sâu sắc hơn?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Kí Sinh Trùng hiện đang công chiếu trên toàn quốc.