Không may mắc phải hội chứng lão hoá sớm Progeria nên cậu bé Bayezid Hossain đến từ ngoại ô quận Magura, phía nam Bangladesh có ngoại hình già hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa. Dù chỉ mới 4 tuổi nhưng mặt em đã chảy xệ, da dẻ nhăn nheo và hốc mắt hõm sâu như một ông già 80 tuổi đích thực.
Gương mặt của Bayezid trông giống như một ông lão 80 tuổi.
Căn bệnh quái ác không chỉ làm vẻ ngoài của Bayezid bị ảnh hưởng nghiêm trọng mà còn khiến mọi sinh hoạt hàng ngày của em cũng bị hạn chế. Ngoài việc gặp khó khăn trong việc đi tiểu, em thường xuyên bị đau khớp gối và ăn uống khó khăn do răng đã lung lay gần hết.
Tuy có hình dáng khác người nhưng trí tuệ của cậu bé 4 tuổi lại phát triển hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa. Thế nhưng, ưu điểm này cũng không đủ để khiến đám trẻ con hay cư dân trong vùng có thiện cảm tốt và muốn tiếp xúc với em. Bị người khác xa lánh, tâm lý của em cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Theo lời nhận xét của Tripti Khatun, mẹ cậu bé, Bayezid khá cứng đầu, thiếu nhẫn nại và rất gai góc.
Được biết, Tripti sinh Bayezid khi cô mới 14 tuổi. Khi lần đầu nhìn thấy con, cô cũng vô cùng bàng hoàng. Chính bản thân Tripti cũng tự thấy con mình trông giống như người ngoài hành tinh. Dù rất thông minh nhưng vẻ ngoài khác biệt lại khiến con cô không được sống như một đứa trẻ bình thường.
Dù đã nhận được sự đóng góp từ nhiều nhà hảo tâm nhưng tới nay, tình trạng của cậu bé tội nghiệp này vẫn không có gì tiến triển. Các chuyên gia cho biết Bayezid là một trường hợp hiếm gặp. Rất có thể, em sẽ không sống qua tuổi 15.
Căn bệnh quái ác còn khiến mọi sinh hoạt của em gặp khó khăn.
Dù xấu xí nhưng em lại thông minh hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.
Tuy nhiên, em lại bị nhiều người xa lánh.
Rất có thể, Bayezid sẽ khó sống qua tuổi 15.
(Nguồn: CCTV News)