Khung cảnh ma mị như trong phim kinh dị của công viên nước bị lãng quên suốt 12 năm

L.T, Theo Helino 00:10 30/10/2018

Những chiếc cầu trượt nước phủ màu áo rêu xanh, chiếc thuyền vịt lốm đốm màu nâu của bùn đất, chiếc ô tô đồ chơi nhỏ xíu trở thành nơi trú ngụ của nhà cỏ dại... tất cả đã làm cho nơi bị bỏ hoang này trở nên ảm đạm, lạnh lẽo đầy ma mị.

Là một công viên hoang tàn, 12 năm nằm im lìm dưới những bãi cỏ xanh um tùm và ngổn ngang những món đồ chơi còn sót lại. Cái áo "đặc sệt" màu thời gian cũ kĩ khiến công viên nước bị nhốt vào quên lãng Fun Park Fyn trở thành nơi hoang tàn, lạnh lẽo đến rùng mình. Tuy vậy, nơi đây đã ghi lại dấu chân của một vài nhiếp ảnh gia và cả những người yêu mến cái thuộc về xưa cổ.

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 1.

Fyns Summerland từng là một công viên giải trí tựa mình trên mảnh đất Aarup, thị trấn xinh đẹp của hòn đảo Funen, Đan Mạch. Fyns Summerland là một biển hiệu đẹp gợi cho người ta nghĩ tới vùng đất với mùa hè xanh tươi và mát mẻ, thế nhưng người ta lại thân quen nó nhiều hơn với cái tên Fun Park Fyn.

Không có tài liệu còn lại nào ghi chép cụ thể, chỉ biết Fun Park Fyn mở cửa đón khách lần đầu tiên vào những năm 1980. Một công viên nước với nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn được PR bằng những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, thế nhưng tình hình kinh doanh ảm đạm kéo dài, giống như nhiều công viên khác, người ta đã buộc phải đóng cửa Fun Park Fyn vào tháng 8 năm 2006 do chủ đầu tư lâm vào nợ nần và phá sản.

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 2.

(Ảnh: Frank Doorhof)

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 3.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 4.

Người ta từng có kế hoạch biến Fun Park Fyn thành công viên với chủ đề về cuộc đời và sự nghiệp của Hans Christian Andersen, nhà văn Đan Mạch nổi tiếng chuyên viết cho thiếu nhi.

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 5.

Tuy nhiên, ý tưởng ấy đã không thành hiện thực.

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 6.

(Ảnh: Frank Doorhof)

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 7.

(Ảnh: Frank Doorhof)

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 8.

(Ảnh: Frank Doorhof)

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 9.

(Ảnh: Frank Doorhof)

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 10.

Mọi thứ nằm im lìm, bất động, vắng vẻ đến mức khiến ai đặt chân đến đây cũng thấy lạnh sống lưng.

Khoảng thời gian sau khi Fun Park Fyns khép lại cánh cổng, người ta đã từng có dự định hồi sinh lại nó lấy ý tưởng từ cuộc đời và sự nghiệp của Hans Christian Andersen, một nhà văn nổi tiếng đồng thời cũng là người con của hòn đảo Funen. Thế nhưng dự định đó đễn nay vẫn mãi chỉ là dự định.

Tính đến nay, 12 năm kể từ khi Fun Park Fyns "biến mất", đó cũng là 12 năm để thời gian nhuộm lên nơi đây chất màu đặc trưng của nó, cũ kĩ và cổ kính, hoang tàn và lạnh lẽo. Thế nhưng, khoác cái áo với đặc sệt màu thời gian cũ kĩ ấy không khiến Fun Park Fyn trở thành công viên nước bị nhốt vào quên lãng, ngược lại, nơi đây đã ghi lại dấu chân của rất rất nhiều nhiếp ảnh gia và cả những người yêu mến cái thuộc về xưa cổ.

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 11.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 12.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 13.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 14.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 15.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 16.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 17.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 18.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 19.

Chiếc cầu trượt nước phủ màu áo rêu xanh, chiếc thuyền vịt lốm đốm màu nâu của bùn đất, chiếc ô tô đồ chơi nhỏ xíu trở thành nơi trú ngụ của nhà cỏ dại,... những thứ nếu quay trở lại cách đây 12 năm đã ôm lấy bọn trẻ mà vui mà cười thì nay nằm đây, im lìm một góc để nhớ về những ngày xa xưa. Cái sự im lìm ấy, thường sẽ làm ta cảm thấy sợ hãi, thế nhưng qua ống kính của những nhiếp ảnh gia lại đẹp, rất đẹp đến như vậy.

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 20.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 21.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 22.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 23.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 24.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 25.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 26.

Các máng trượt nhiều màu sắc nhanh chóng bị bỏ hoang, rêu bám kín khiến chúng đổi màu.

Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 27.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 28.
Cảnh hoang tàn đầy ma mị như phim kinh dị của công viên nước bị chìm vào quên lãng suốt 12 năm vì phá sản - Ảnh 29.

(Nguồn: Insider)