Không thoát khỏi "lời nguyền", Sing My Song mùa 2 "xịt" hơn hẳn mùa 1

Bùa Yêu, Theo Trí Thức Trẻ 13:02 14/05/2018

Hiệu ứng mà "Sing My Song 2018" đem lại không cao như mùa 1 đã từng làm.

Qua dẫn chứng nhiều chương trình truyền hình thực tế mùa 1 thu hút được sự chú ý của đông đảo khán giả nhưng sang đến mùa 2, khi sự mới lạ mất đi và nhường chỗ cho những điều quen thuộc thì công chúng không còn cảm thấy tò mò, háo hức đón xem nữa. Và "Sing My Song - Bài hát hay nhất" chính là "nạn nhân" mới nhất của "lời nguyền" này.

Không thoát khỏi lời nguyền, Sing My Song mùa 2 xịt hơn hẳn mùa 1 - Ảnh 1.

Lộn Xộn Band là Quán quân mùa 2

Ồn ào với nghi án đạo nhạc ngay 4 tập đầu tiên

Vẫn biết format của chương trình là đi tìm những người biết sáng tác để cho ra đời những ca khúc mới, mỗi mùa lại có một loạt bài hát mới được gửi đến khán giả, nếu biết cách khai thác thì rất khó nhàm chán nhưng hiệu ứng mà "Sing My Song 2018" tạo nên trong 4 tập phát sóng đầu tiên lại là nghi án đạo nhạc.

Lên sóng một cách âm thầm và lặng lẽ, khán giả dần chú ý đến chương trình khi mỗi tuần lại có một thí sinh... bị tố đạo nhạc. Tất nhiên thì ai cũng sẽ lên tiếng từ chối, có người còn phản ứng gay gắt như Phạm Hoàng Duy còn chỉ trích thẳng fan Kpop nhưng điều này khiến "Sing My Song" mất điểm nặng nề trong mắt khán giả vì mùa nào cũng dính nghi án đạo nhái.

Và dường như nghi án đạo nhái cũng chính là những ồn ào gây chú ý nhất mà mùa 2 "Sing My Song" đem lại...

Không thoát khỏi lời nguyền, Sing My Song mùa 2 xịt hơn hẳn mùa 1 - Ảnh 6.

4 thí sinh dính nghi án đạo nhạc ở mùa 2

Không một ca khúc nào vượt qua được cái bóng quá lớn của mùa 1, đặc biệt là "Ông bà anh"

Không thể phủ nhận mùa 1 của "Sing My Song" đã tạo ra rất nhiều ca khúc ấn tượng, nổi bật hơn cả phải kể đến "ca khúc quốc dân" "Ông bà anh" của Lê Thiện Hiếu, đình đám từ đầu mùa đến tận bây giờ vẫn còn được khán giả yêu thích. Một số sáng tác khác của Cao Bá Hưng, Phan Mạnh Quỳnh, Trương Thảo Nhi... cũng tạo được sự chú ý nhất định.

Chính vì cái bóng của "đàn anh" quá lớn như vậy nên đã tạo áp lực không nhỏ đến "Sing My Song" mùa 2 trong việc "giữ nhiệt" cho chương trình. Nhưng hình như, "người em" này đã không làm được...

Tuy cũng có rất nhiều sáng tác được kỳ vọng sẽ bật lên thành hiện tượng như các sáng tác với chủ đề độc đáo của tân Quán quân Lộn Xộn Band hay thậm chí, còn có thí sinh còn "ăn theo" "Ông bà anh", dùng chuyện tình của ba mẹ mình để viết nên ca khúc nhưng dường như hiệu ứng mang lại không được lan truyền rộng rãi cho lắm dù chất lượng của các bài hát không hề tệ một chút nào.

Không thoát khỏi lời nguyền, Sing My Song mùa 2 xịt hơn hẳn mùa 1 - Ảnh 8.

Quán quân Lộn Xộn có nhiều sáng tác độc đáo

"Hương à" cũng là 1 sáng tác thú vị viết về chuyện tình của bố mẹ tác giả

"Bình cũ rượu mới" đã không còn hiệu quả

So với dàn "người quen" ở mùa 1 như Trịnh Thăng Bình, Phạm Hồng Phước, Đào Bá Lộc, Phan Mạnh Quỳnh, Trương Thảo Nhi... thì mùa 2 cũng ít có gương mặt nào thu hút được nhiều sự chú ý của fan.

Đó là chưa kể so với những show thực tế khác về ca hát khác như "The Voice" hay "Vietnam Idol" thì "Sing My Song" không lôi kéo người xem bằng những tên tuổi giám khảo đang hot trong làng giải trí mà quyết định chọn một dàn HLV có thực lực về chuyên môn nhiều hơn. Phải chăng đó cũng là một trong những yếu tố khiến chương trình giảm đi sức nóng? Vì ngay cả "The Voice", "Vietnam Idol"... có sự tham gia của những tên tuổi hot nhưng vẫn bị đánh giá là ngày càng ít lôi cuốn người xem cơ mà.

Không thoát khỏi lời nguyền, Sing My Song mùa 2 xịt hơn hẳn mùa 1 - Ảnh 10.

4 HLV của chương trình đều là những tên tuổi đảm bảo về mặt chuyên môn

Kết: Dù cũng đã đem lại cho khán giả những món ăn tinh thần khá hấp dẫn nhưng cuối cùng, "Sing My Song" vẫn không thoát khỏi "lời nguyền" khi mùa 2 ít được đón nhận hơn hẳn mùa 1.