Không phân biệt nổi đây là chuồng lợn hay là căn phòng con trai và con dâu nhốt mẹ già 92 tuổi

Đình Đình, Theo Trí Thức Trẻ 09:49 12/01/2017

Ai cũng phải xót xa khi chứng kiến cảnh tượng một bà cụ 92 tuổi gầy gò, ốm yếu ở thôn Canh Sa, Quảng Tây, Trung Quốc bị chính con trai ruột và con dâu của mình nhốt vào căn phòng tồi tàn chẳng khác nào chuồng lợn trong suốt nhiều năm qua.

Buổi sáng ngày 5/1, cán bộ thôn Canh Sa, xã Kim Nha Dao Tộc, trấn Phụng Sơn, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã phát hiện ra một bà lão già yếu bị chính con trai ruột và con dâu của mình nhốt trong căn phòng tồi tàn như chuồng lợn suốt nhiều năm liền.

Không phân biệt nổi đây là chuồng lợn hay là căn phòng con trai và con dâu nhốt mẹ già 92 tuổi - Ảnh 1.

Trong nhiều năm qua, bà Dương, 92 tuổi, đã bị đẩy vào sống ở một căn phòng tối tăm, bẩn thỉu, rộng chưa đến 10m2 ngay bên cạnh ngôi nhà của con trai mình. 

Nhìn từ bên ngoài, nơi đây chẳng khác nào một cái chuồng nuôi gia súc. Không những bị phong toả bởi các tấm song sắt lạnh lẽo cùng một chiếc ổ khoá rất to, đường vào căn phòng của bà Dương còn bị chặn bằng một khối xi măng nặng trịch và một bó củi khô lớn.

Khung cảnh bên trong căn phòng lại càng khiến cho người ta phải ngao ngán với không gian ẩm thấp, mờ mịt như ở hang động. Một chiếc giường cũ nát được kê trên tấm ván gỗ ọp ẹp chính là nơi bà Dương nằm ngủ mỗi ngày.

Không phân biệt nổi đây là chuồng lợn hay là căn phòng con trai và con dâu nhốt mẹ già 92 tuổi - Ảnh 2.

Khi được đưa ra ngoài, từ người cụ bà tội nghiệp toả ra mùi hôi thối vì đã lâu không được tắm rửa. Bà run rẩy tiết lộ: "Ở trong đó có cát nên tôi chẳng nhìn thấy gì cả."

Được biết, bà Dương đã bị nhốt tại nơi không thể phân biệt nổi là chuồng lợn hay là căn phòng dành cho mẹ già này từ rất lâu về trước. Hàng ngày, bà không được ăn no, cũng chẳng được mặc ấm, thậm chí đi ngủ cũng chẳng có chăn để đắp. Không những vậy, bà còn thường xuyên bị con trai và con dâu đánh đập, chửi mắng thậm tệ.

Gã con trai bất hiếu họ Ngô và cô con dâu "trời đánh" họ Đoạn là những kẻ hống hách, không coi ai ra gì. Lúc các cán bộ thôn tới nhà yêu cầu mở cửa cho bà Dương ra ngoài, họ còn tỏ thái độ thách thức và nhất quyết không hợp tác. Hết cách, những vị cán bộ này đành phải báo công an đến giải quyết vụ việc.

Không phân biệt nổi đây là chuồng lợn hay là căn phòng con trai và con dâu nhốt mẹ già 92 tuổi - Ảnh 3.

2 vợ chồng độc ác lớn tiếng thanh minh mẹ già mắc bệnh, không thể kiểm soát được vấn đề tiểu tiện nên đã gây cho họ rất nhiều khó khăn. Chính bà Dương là người tự nguyện dọn đến "căn bếp cạnh nhà" của họ để sinh sống, vì không muốn ngôi nhà bốc mùi xú uế.

Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa bà Dương đi kiểm tra và chăm sóc sức khoẻ. Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra làm rõ hành vi ngược đãi mẹ già của 2 người con bất hiếu. Nhiều vị cán bộ thôn đã đưa ra đề nghị ép vợ chồng "nghịch tử" phải đón mẹ trở lại căn phòng trước đây bà sinh sống và yêu cầu cô con gái ruột của bà Dương tới chăm sóc, vệ sinh cho mẹ để làm tròn bổn phận của người làm con.