Không phải tin đồn, Ronaldo thực sự bất mãn với Real

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:45 18/01/2018

Siêu sao người Bồ Đào Nha tức giận vì không được Real ký mới hợp đồng.

Trong thời điểm thị trường chuyển nhượng mở cửa, tin đồn về việc Ronaldo rời Real lại rộ lên. CR7 cũng rất biết cách "thêm dầu vào lửa" với những phát biểu "Tôi nhớ Man Utd", hay "Không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra". Mỗi lần như thế, Ronaldo sau đó đều được mời ký hợp đồng mới, tất nhiên kèm theo mức lương tăng cao.

Không phải tin đồn, Ronaldo thực sự bất mãn với Real - Ảnh 1.

Nhưng lần này, Ronaldo thực sự bất hòa với Real, đặc biệt là với chủ tịch Florentino Perez. Nguyên nhân chính là vấn đề tiền bạc, và cả tâm trạng không mấy tốt đẹp vì kết quả tệ hại của Real trong mùa giải này.

Marca, tờ báo vốn thân với Real, đưa tin mâu thuẫn giữa CR7 và Real bắt đầu từ mùa hè trước và giờ đã quay trở lại. Theo Marca, Ronaldo không hài lòng khi nhận lương thấp hơn Lionel Messi và Neymar. Anh muốn có một hợp đồng mới trong khi Real nghĩ rằng hợp đồng cũ có thời hạn tới năm 2021 đã là phù hợp với tiền đạo 32 tuổi.

Không phải tin đồn, Ronaldo thực sự bất mãn với Real - Ảnh 2.

"Ronaldo đang phẫn nộ, giận dữ và bực bội hơn bao giờ hết", ký giả Edu Aguirre chia sẻ trên tờ Sport. "Real không muốn ngồi vào bàn đàm phán. Ronaldo không hài lòng với thái độ của Real và nghĩ rằng Chủ tịch Perez không còn muốn giữ anh ở lại".

Real đang trong giai đoạn khó khăn, đứng thứ tư ở La Liga và kém Barca đến 19 điểm. Thế nên ban lãnh đạo đội bóng muốn tập trung giúp các kết quả tốt trở lại, chứ không thể chăm chăm giúp Ronaldo hạnh phúc. Tờ Marca cho biết có một số CLB thể hiện sự quan tâm đến Ronaldo. Nếu CR7 vẫn đòi hỏi một mức lương cao ngất, có thể Real sẽ để anh ra đi.