Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”!

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 22:47 14/09/2016

Xuyên suốt 15 tập phim của “W” (Hai Thế Giới), đã không ít lần khán giả tỏ ra thương cảm cho Park Soo Bong (Lee Shi Un), chàng trai áo hường có số phận nghiệt ngã chẳng kém gì Kang Chul (Lee Jong Suk).

Kang Chul của biên kịch Song Jae Jung xứng đáng là một trong những nhân vật có cuộc đời éo le nhất màn ảnh Hàn năm nay. Ngoài việc giàu ra, anh khổ chẳng kém Park Soo Ha của I Hear Your Voice hay Ki Ha Myung của Pinocchio là mấy. Khó mà có thể miêu tả hết cuộc đời đầy oan trái của anh chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi, bởi nó nghiệt ngã tới nỗi nữ biên kịch họ Song mới đây thậm chí còn công khai kịch bản từ tập 1 đến tập 15 của phim để người hâm mộ có thể hiểu rõ hơn về tác phẩm của bà.

Tuy nhiên, Kang Chul hoàn toàn không phải là con át chủ bài drama duy nhất của W. Ở Hai Thế Giới nơi Kang Chul sinh sống và đau khổ, tồn tại một nhân vật cũng đang từng ngày phải chịu đựng những câu chuyện khó tin từ trên trời rơi xuống không kém. Đã vậy, nếu như đại gia Kang Chul luôn trong trạng thái rủng rỉnh đô la, thì chàng trai này lại còn phải chật vật kiếm tiền để sống cho qua ngày đoạn tháng. Người đàn ông tội nghiệp ấy không ai khác chính là Park Soo Bong (Lee Shi Un).

Trước khi W nói lời tạm biệt khán giả, hãy cùng dành vài phút để suy nghĩ và thêm yêu thương Park Soo Bong, "người hùng" trong bài viết hôm nay nhé!

Park Soo Bong – anh học việc hiền lành, chân chất của "W"

Ba năm trước, có một chàng trai ngây thơ vô tội tên Park Soo Bong rời quê hương, tới Seoul xin làm đệ tử của ông trùm truyện tranh kiêm thần tượng trong lòng anh - họa sĩ Oh Sung Moo (Kim Eui Sung). Cuộc sống của chàng fanboy chân chất chính thức bước sang một trang mới từ đây, dù không phải lúc nào cũng êm đẹp.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 1.

"Cừu" Soo Bong

Ba năm được cùng idol lăn xả với lịch làm việc dày đặc, mặt đối mặt 24/24, ba năm được chứng kiến những thăng trầm, những niềm vui, những giọt nước mắt của idol, đấy có lẽ là ước mơ suốt những tháng ngày thanh xuân của bất kì fan cuồng nào. Với Soo Bong, ba năm ấy có thể đã là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, nếu như thần tượng của anh không dọa anh chết khiếp bằng một bản mặt chẳng khác gì vừa bị tạt axit xong.

Park Soo Bong có lẽ còn trong sáng hơn cả gương mặt của chính mình. Từ một vị trí học việc chỉ đơn giản là say mê cô nàng hotgirl mạng ảo Yoon So Hee (Jung Yoo Jin), Soo Bong vô tình bị kéo vào đủ thứ chuyện trên trời dưới đất liên quan tới các nhân vật chính, suốt ngày bị hù dọa dù chẳng làm gì cả chứ đừng nói là có làm gì sai.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 2.

Xét về tần suất xuất hiện thì có lẽ người đàn ông họ Park tên Bong này chỉ xếp sau bộ tứ Kang Chul, Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo), tác giả truyện tranh Oh Sung Moo và sát thủ áo đen (Kim Eui Sung). Tuy nhiên anh càng xuất hiện, các khán giả của W lại càng thương anh hơn.

Cuộc đời fanboy đâu chỉ toàn màu hồng như chiếc áo anh mặc!

Mới vượt qua nỗi sợ thầy mất tích chưa được bao lâu, Soo Bong đã phải đón nhận thêm một thông tin còn gây sốc hơn gấp bội: Trước khi nhân loại tìm ra người ngoài hành tinh, thì trên Trái Đất chưa gì đã có hai thế giới tách biệt nhờ vào một cái bảng vẽ được đặt tại Seoul, Hàn Quốc. Niềm hi vọng bắt đầu được nhen nhóm bên trong Soo Bong khi mà nghe nói, ở một nơi xa lắm, có một Yoon So Hee bằng xương bằng thịt đang ở đó đợi anh.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 3.

Yoon So Hee - người Soo Bong chờ mãi nhưng chẳng hề được gặp!

Có cơ hội gặp thần tượng đã khó, gặp được thần tượng là nhân vật truyện tranh thì lại càng là chuyện viển vông, nếu không có một cosplayer xuất sắc cỡ Sơn Tùng ra hậu thuẫn thì thật chẳng dễ gì mà thực hiện được. Giờ đây, khi mà ước mơ cả đời của Soo Bong tưởng chừng đã sắp thành hiện thực, thì một lần nữa, anh lại bị cuộc đời ném mắm tôm vào người.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 4.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 5.

So Hee đâu không thấy, chỉ thấy những "cô hồn" là nhiều vô biên, hết kẻ này tới kẻ khác xuất hiện trước mặt Soo Bong, không khiến anh ngất lịm vì sợ thì cũng khiến anh hú hét vì hoảng. Không phải là Kang Chul máu me thì cũng là sát thủ chặn đầu xe hăm he nổ súng, rồi mới đây còn có cả tên công tố viên lặn lội đường xa vô tình chạm trán cả hai thầy trò. Đến bây giờ, người hâm mộ vẫn chưa thể quên được trường đoạn kinh điển của phim khi vị tác giả truyện tranh bị cướp mất mặt, khiến Soo Bong xỉu tại chỗ.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 6.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 7.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 8.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 9.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 10.

Chẳng những bị hà hiếp, Soo Bong còn bị "chấn lột", phải cống nạp hết cho kẻ khác số tiền ít ỏi còn lại trong người. Thế mới thấy, W – Two Worlds đâu chỉ kể lại mỗi câu chuyện xuyên không của đôi chính, bộ phim còn cho các bậc phụ huynh hiểu hơn về thực trạng sống ảo của con em bây giờ.

Chuyện là để có tiền đi hẹn hò Yeon Joo, Kang Chul đã hỏi vay nhân vật có thể nói là nghèo gần nhất phim, Soo Bong. Ít ai ngờ, đằng sau bữa ăn sang chảnh của cặp đôi đẹp mã kia chính là mồ hôi công sức của một anh học việc thích mặc áo màu hồng pastel, có phần mờ nhạt và tiết kiệm hơn so với đám quần áo hoa hòe hoa sói của Kang Chul rất nhiều.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 11.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 12.

Bản mặt mê trai lộ liễu nhưng không ai có thể trách được!

Park Soo Bong, phải chăng anh chính là trùm cuối?

Thời đại của sát thủ áo đen đã kết thúc, W hiện vẫn đang là nơi tung hoành của tên công tố viên mưu mô, xảo quyệt Han Chul Ho (Park Won Sang). Vì phim chỉ còn đúng một tập nữa nên số đông các khán giả dự đoán Han Chul Ho sẽ bị tiêu diệt trong tập cuối, trả lại hạnh phúc cho Kang Chul và Yeon Joo.

Tuy nhiên, như đã nói ở những bài viết trước, với biên kịch Song Jae Jung thì chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được hết. Điều đó có nghĩa là Soo Bong hoàn toàn có cơ hội trở thành "boss" cuối của phim chỉ trong một nốt nhạc, theo mô típ kẻ nguy hiểm nhất là kẻ không ngờ tới nhất. Song, sẽ thật nhẫn tâm khi biên kịch để anh quay lại phản bội những người bạn của mình. Dù sao thì các fan cũng chỉ mong rằng Soo Bong sẽ được gặp So Hee ít nhất một lần trong đời mà thôi, vậy là cũng mãn nguyện lắm rồi.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 13.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 14.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 15.

Không phải Kang Chul, đây mới là nhân vật đáng thương nhất “W – Two Worlds”! - Ảnh 16.

Giới thiệu tập 16 "W – Two Worlds"

Đón xem tập cuối W – Two Worlds vào thứ Tư, ngày 14/9, trên đài MBC.