Không ngờ em út nổi tiếng nghiêm túc của SNSD cũng có lúc "lầy lội" như thế này!

RS Ruby, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 15/06/2018

Các thành viên SNSD luôn biết cách khiến fan... "đội quần".

Trong lần tham gia chương trình "Onstyle Channel SNSD", một tình huống khó đỡ nữa của "Gánh hài quốc dân" khiến Sone (fandom của SNSD) lại phải đội quần tập thể. Taeyeon "bóc phốt" Yuri luôn không khống chế biểu cảm trên truyền hình, phá hủy hình tượng "thiếu nữ thời đại" của nhóm.

Vì thế, một khóa huấn luyện "mặt đơ" được đưa ra. Yuri phải cố gắng không thể hiện cảm xúc của mình dù các thành viên có trêu chọc hay làm gì. Tuy nhiên, với độ mặn và lầy của các cô gái nhà SM, không chỉ Yuri mà khán giả cũng khó có thể ngừng cười. Lớp học phản ứng trở thành lớp học tấu hài, cái này so với Yuri còn phá hủy hình tượng của nhóm hơn nhiều.

Không ngờ em út nổi tiếng nghiêm túc của SNSD cũng có lúc lầy lội như thế này! - Ảnh 1.

Những pha biểu cảm để đời của Yuri khiến Taeyeon cảm thấy nguy cơ với hình tượng "nhóm nhạc quốc dân"

Không ngờ em út nổi tiếng nghiêm túc của SNSD cũng có lúc lầy lội như thế này! - Ảnh 2.

Tiffany mới bắt đầu đã thế này rồi thì còn bận giữ hình tượng gì nữa đây!

Không ngờ em út nổi tiếng nghiêm túc của SNSD cũng có lúc lầy lội như thế này! - Ảnh 3.

Ngay cả "em út nghiêm túc nhất Kpop" Seohyun cũng làm trò con bò

Không ngờ em út nổi tiếng nghiêm túc của SNSD cũng có lúc lầy lội như thế này! - Ảnh 4.

"Át chủ bài" Hyoyeon ra sân và cả trường quay cũng phải "nổ tung" vì độ "khủng bố"

Không ngờ em út nổi tiếng nghiêm túc của SNSD cũng có lúc lầy lội như thế này! - Ảnh 5.

Các thành viên khác cũng cười bò lăn không dậy nổi

Bình luận của cư dân mạng:

- Tôi đi đập đầu vô gối tự tử đây, idol cái gì chứ! Một lũ giặc thì có!

- Ôi má, mấy chị lắm muối quá trời.

- Cười sóc cả hông. Tôi cho cả nhà tôi xem clip này và giờ ông ngoại tôi vẫn đang ôm bụng cười

- Hẳn là dặn Yuri không được cười mà mấy chị cười như điên vậy.

- Bé út lớn rồi, biết trêu chọc mọi người rồi kìa!

- Mọi người có nghe Tiffany nói gì không? "Đã nhạt rồi nó còn cười".