Một trong những điều dại dột nhất mà chúng ta vẫn thường làm chính là: nhắn tin cho người yêu cũ. Có nhiều lý do khiến bạn hành động ngốc nghếch như vậy: vì còn quan tâm muốn nối lại tình xưa nghĩa cũ, vì tò mò muốn biết sau khi xa mình nó sống ra sao, vì rảnh, vì thích thế... Nhưng dù là nhắn tin cho người yêu cũ với mục đích gì thì đúng là chỉ có hối hận sau khi ấn nút "send" mà thôi!
Thế nên, đừng chỉ vì một phút bốc đồng, mà ngàn năm "xí hổ" với người yêu cũ...
Cứ nghĩ người yêu cũ sẽ phải tiếc nuối vì đã đánh mất mình, nhưng thì ra người ta chỉ coi như đã làm rơi một kẻ phiền phức!
Chia tay nhau lâu rồi mà người anh đã từng yêu vẫn giữ nguyên tính cách hài hước đấy nhỉ!
Chỉ là tôi quên anh đã từng xuất hiện trong đời tôi, đến mức tôi còn chẳng nhớ ra là phải block anh!
Nếu anh không nhắn tin cho tôi thì ngày nào cũng là ngày đẹp trời!
Giờ tôi mới biết khả năng nhạt nhẽo của anh cho đến khi chia tay rồi vẫn phát huy tốt như vậy!
Trước khi định nói gì thì hãy tìm hiểu khoa học cho thật kỹ đi nhé!
Tôi cho phép anh vẫn theo dõi tôi trên Instagram, anh vui không?
Phũ phàng nhất chính là người yêu cũ chứ ai, bảo không nhắn là không nhắn ngay và luôn.
Anh đúng là đồ nói dối không biết ngượng mồm, người yêu cũ nhỉ!
Muốn anh biết, lại muốn anh không biết, điều buồn nhất là... là đã thay số mà không cho anh biết!