Không kém cạnh Sài Gòn, Hà Nội cũng có ti tỉ món ăn "hoa hòe hoa sói" nhìn thôi là chỉ muốn giơ máy lên sống ảo

Anh Ninh, Theo Trí Thức Trẻ 14:35 08/08/2018

Nếu như Sài Gòn là thiên đường của các món bánh kẹo rực rỡ lên hình cực "ngầu" thì Hà Nội cũng chẳng kém cạnh với những món ăn "hoa hòe hoa sói" bé xinh mà vẫn "có võ".

Với các tín đồ ẩm thực, một món ăn chỉ ngon thôi là chưa đủ. Vì để thỏa mãn "công cuộc sống ảo" chẳng bao giờ có hồi kết thì bên cạnh hương vị đặc biệt, phần "nhìn" cũng rất quan trọng. Nếu như Sài Gòn là thiên đường của các món bánh kẹo rực rỡ lên hình cực "ngầu" thì Hà Nội cũng chẳng kém cạnh với những món ăn rực rỡ, độc đáo khác.

Sữa chua hộp Kim Mã Thượng

Những hộp sữa chua nhiều màu bé bé xinh xinh có lẽ là một phần trong kí ức tuổi thơ của biết bao nhiêu người. Mỗi màu là một vị riêng, tuy chẳng cảm nhận rõ vị nhưng vì bắt mắt dễ thương nên vẫn…yêu như thường. Lẫn trong những hộp sữa chua mịn dẻo là hương vị hơi thoảng lên mùi dâu, nho, socola... dù ăn thế nào cũng thấy kỉ niệm như ùa về chẳng ngớt.

Không kém cạnh Sài Gòn, Hà Nội cũng có ti tỉ món ăn hoa hòe hoa sói nhìn thôi là chỉ muốn giơ máy lên sống ảo - Ảnh 1.

2k có thể chỉ đủ để mua vài chiếc kẹo, nhưng nếu biết tìm đến hàng sữa chua hộp nhựa ở Kim Mã Thượng, bạn có thể mua được cả 1 vé để "checkin với tuổi thơ", rất đáng thử đúng không nào?

Crepe cầu vồng

Ngay từ cái tên, crepe cầu vồng đã cho thấy độ "hoa hòe hoa sói" rực rỡ chẳng thua kém ai. Được biến tấu từ chiếc bánh crepe truyền thống – thay vì ăn từng chiếc thì bánh được xếp chồng nhiều lớp lên nhau, kết dính bằng kem tươi tạo nên màu sắc vô cùng đẹp mắt khi cắt bánh. Thêm vào đó, bánh vẫn giữ nguyên được độ mềm, dai, lại thêm kem tươi ngọt mát nên không chỉ hợp để "sống ảo" mà còn đem lại cảm giác cực ngon miệng trong ngày hè.

Để thưởng thức crepe cầu vồng, bạn có thể ghé qua Cora Café hay đặt bánh từ một số shop làm bánh online.

Bánh rán bi "sống ảo"

Bánh rán bi, bánh rán tí hon hay bánh rán "sống ảo" đều là những cái tên được thực khách yêu mến đặt cho mấy chiếc bánh rán tí xíu chỉ 500đ/chiếc ở Quỳnh Mai. Nhỏ như vậy nhưng chiếc nào chiếc nấy đều "có võ" hết thảy, ăn ngon ngon vui miệng và chụp ảnh lên thì xinh yêu "hết nấc". Bốn vị tương ứng với bốn màu là trà xanh, bột nếp, gấc và khoai tím, xếp chung với nhau như những viên bi, xiên vào que nhìn giống kẹo hồ lô trông rất vui mắt.

Vì quán nằm trong hẻm nhỏ 103 C8 Quỳnh Mai nên để tìm được, bạn cũng phải tinh mắt một chút đó nhé.

Chè củ năng trái dừa

Chưa cần bàn đến hương vị, chỉ cần một lần nhìn qua hình thức của một phần chè củ năng trái dừa, bạn có thể bị đổ gục bởi độ lung linh xinh xắn của món ăn này. Với thật nhiều topping như thốt nốt, mít, trân châu củ năng, nhãn... chè củ năng trái dừa có những sự kết hợp độc đáo cả về màu sắc lẫn hương vị. Củ năng được cắt nhỏ như hạt lựu, bên ngoài phủ một lớp bột trân châu màu đỏ, cam hoặc xanh nhạt, nổi bật trong lớp cốt dừa màu trắng. Khi đưa vào miệng có cảm giác rất mềm nhưng khi cắn lại giòn giòn cực thú vị.

Bạn có thể thử món chè này ở hàng chè Thái 30 Hàn Thuyên, đây là nơi đầu tiên và cũng là nơi nổi tiếng nhất phục vụ món này ở Hà Nội.

Chè hoa quả bobochacha

Bobochacha vốn là món chè của Singapore nhưng đã cực phổ biến và được ưa thích ở nước ta. Được làm từ những hạt thạch nhỏ li ti, kết hợp cùng nước cốt dừa, sương sa và các loại hoa quả, bát chè bobochacha hoa quả không khác gì một bức tranh mùa hè rực rỡ với đủ sắc màu. Khi ăn, món chè này cũng dễ làm xiêu lòng thực khách bởi hương vị ngọt mát tự nhiên.

Nhắc đến chè bobochacha ở Hà Nội, không thể không nhắc đến quán chè ở ngõ 92 Cửa Bắc đã gắn bó với rất nhiều thế hệ học sinh Phan Đình Phùng.

Xôi ngũ sắc

Nếu đã chán ăn riêng các loại xôi như xôi xéo, xôi lạc, xôi dừa hay xôi ngô thì có lẽ bạn nên một lần thử xôi ngũ sắc. Gói xôi được tạo thành bằng cách mix thật nhiều loại xôi với nhau nên chẳng những hương vị đa dạng độc đáo mà còn có thật nhiều màu trông cực ngon mắt. Chẳng cần phải đi đâu xa hay bỏ ra quá nhiều tiền, bạn vẫn có thể có được những bức ảnh "sống ảo" cực "xịn sò" chỉ với món ăn sáng thường ngày.

Nếu muốn tìm xôi ngũ sắc ở Hà Nội, bạn có thể ghé qua số 44 Hàng Hòm, 22A Ngô Văn Sở hoặc số 6 Đặng Tiến Đông.

Thạch bi trái cây nhiều màu

Thạch trái cây pha lê (còn gọi là trái cây bi) là những viên thạch tròn xoe, nhỏ hơn trái bóng bàn một chút. Bên trong lớp vỏ trong suốt là những miếng trái cây đủ loại như thanh long, xoài, kiwi, dâu tây, mít… Vỏ bọc trong veo làm nổi bật lên những màu sắc xanh đỏ sặc sỡ của các loại quả làm nhân bên trong, nhìn rất đẹp mắt. Không cần dùng thêm phẩm màu cầu kì gì, món thạch này lên ảnh vẫn cực kì long lanh thu hút.

Bạn có thể ghé qua Funny Monkey số 251 Xã Đàn để thử riêng thạch bi trái cây, hoặc gọi rau câu hay chè có topping là thạch để tiện bề "sống ảo".