Không có tiền, liệu Man Utd sẽ là cái gì?

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:54 11/05/2017

Trong quá khứ, Man Utd chưa bao giờ phải dùng tiền để lôi kéo cầu thủ. Nhưng giờ đây, thật đau lòng khi chúng ta buộc phải thừa nhận: Nếu không có tiền, Quỷ đỏ sẽ chẳng là gì cả.

Sự mất giá của Man Utd sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu là điều không cần tranh luận thêm. Nhưng "Quỷ đỏ" thực tế đã mất giá thế nào và mất giá kiểu gì mà vẫn lôi kéo được những ngôi sao lớn như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic gia nhập, bất chấp sự cạnh tranh dữ dội từ các đối thủ? 

Không có tiền, liệu Man Utd sẽ là cái gì? - Ảnh 1.

Đáng tiếc, cuốn sách vừa được xuất bản ở Đức mang tên: "Football Leaks: The Dirty Business of Football" đã xô đổ những niềm tự hào cuối cùng của CĐV Man Utd. Cuốn sách tiết lộ khá chi tiết những điều khoản hợp đồng, những số tiền mà Man Utd phải trả cho Pogba lẫn Ibrahimovic. Chưa bao giờ khái niệm "mua cầu thủ" lại đúng về mặt nghĩa đen như 2 trường hợp này. 

Tại sao Pogba lại đồng ý về Old Trafford trong khi Real Madrid và một số ông lớn khác cũng muốn có anh? Giá như vì Pogba yêu Man Utd có phải NHM "Quỷ đỏ" có thứ để tự hào không? Đáng tiếc là không phải. 

Vì lương, vì số tiền chuyển nhượng khổng lồ và quan trọng nhất: Vì đại diện của Pogba, siêu cò Mino Raiola ôm tới 41 triệu bảng từ vụ chuyển nhượng này.  Thời buổi những siêu cò lên ngôi, cò đặt đâu thì Pogba ngồi đó. Tên tuổi, vị thế của Man Utd thực tế có rất ít giá trị trong vụ này. 

Không có tiền, liệu Man Utd sẽ là cái gì? - Ảnh 2.

Siêu cò Raiola, đại diện của cả Pogba và Ibrahimovic.

Nội dung của cuốn sách còn cho báo chí Anh biết thêm, lương của Pogba sẽ tăng thêm 36.000 bảng/tuần nếu ngôi sao người Pháp tiếp tục gắn bó với Quỷ đỏ. Có nghĩa là ngay từ lúc mua Pogba, Man Utd đã tự hình dung ra viễn cảnh ngôi sao này ngán ngẩm lối chơi tẻ nhạt, thiếu cống hiến của Jose Mourinho và buộc phải dùng tiền mua lòng trung thành của Pogba. 

Còn về Ztalan Ibrahimovic còn sốc hơn. Lương thực tế của Ibra lên tới 367.640 bảng/tuần, tức là cao nhất Premier League. Ngoài ra, Ibra sẽ nhận thêm tới 2,86 triệu bảng tiền thưởng từ số bàn thắng anh ghi cho Quỷ đỏ. Như vậy, với mức lương 19 triệu bảng/năm cộng tiền thưởng từ bàn thắng, Ibrahimovic chính là cầu thủ được trả công cao nhất trong lịch sử Premier League. Đây là những con số "đắng lòng" với nhiều CĐV Man Utd. 

Người ta đã ước giá như Ibra hết lòng ghi bàn cho Man Utd vì anh yêu quý Mourinho, vì anh trân trọng những tình cảm mà fan "Quỷ đỏ" dành cho mình. Thế rồi cuốn sách đó xuất hiện và lột trần sự thật: Ibra chỉ hướng tới số tiền thưởng cho một cá nhân cao nhất trong lịch sử Premier League mà thôi. 

Không có tiền, liệu Man Utd sẽ là cái gì? - Ảnh 3.

Nhưng những nỗi hổ thẹn đó vẫn chưa dừng lại. Mới đây, nhiều nguồn tin khẳng định, Man Utd đang giành ưu thế trong cuộc cạnh tranh chữ ký của trung vệ Michael Keane - cầu thủ mà chính Louis van Gaal đã bán cho Burnley với giá chỉ 2 triệu bảng. Người ta phân tích, "Quỷ đỏ" giành ưu thế vì họ là đội bóng cũ của Keane, vì họ sẽ mang lại cho Keane cơ hội phát triển trong tương lai. 

Nhưng rồi báo chí Anh lại lột trần sự thật: Vì Man Utd sẵn sàng trả cho Burnley số tiền cao hơn tới 5 triệu bảng so với những câu lạc bộ khác. Liverpool, Tottenham chỉ giả Keane 25 triệu bảng – số tiền vốn đã rất cao cho một hậu vệ mới chỉ dừng ở mức tài năng. Nhưng Man United thì sẵn sàng trả tới 30 triệu bảng. 

Việc Quỷ đỏ liên tục phá giá thị trường chưa từng xuất hiện trong quá khứ. Trước đây, được chơi bóng cho Man Utd là một vinh dự và một khi đã trở thành người của Man đỏ, ai cũng muốn trung thành với sắc áo này. Phần lớn những cuộc chia ly nổi tiếng của Man Utd đều do ngôi sao đó làm mất lòng Sir Alex Ferguson và bị bán đi. Ngay cả khi ra đi, Man Utd vẫn là "nhà" của những cầu thủ đó. 

Không có tiền, liệu Man Utd sẽ là cái gì? - Ảnh 4.

Nhưng giờ đây, chúng ta bắt đầu phải quen với việc những cầu thủ chia tay Man Utd thời hậu Sir Alex quay lại nói xấu câu lạc bộ cũ. Angel di Maria, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay… đều đã quay lại kể tội "Quỷ đỏ" sau khi tìm được bến đỗ mới. Thời xưa, Robin van Persie phản bội Arsenal, đầu quân Man Utd vì mục tiêu rõ ràng "muốn có danh hiệu". 

Cái thời Quỷ đỏ trở thành đích đến cho những cầu thủ khao khát danh hiệu, là bàn đạp cho những tên tuổi muốn vươn lên đỉnh cao còn đâu. Giờ đây, nếu không có tiền, liệu Man Utd sẽ là một đội bóng thế nào đây?